BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Không còn "ham muốn" với chồng sau... tuần trăng mật

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi cưới nhau chưa được một tháng (mới đi hưởng tuần trăng mật về). Vậy mà không hiểu vì sao tôi không có nhu cầu trong chuyện đó dù tôi mới 23 tuổi...

Thưa quý độc giả aFamily!

Tôi và anh quen nhau đã 5 năm, yêu thương cũng nhiều mà giận hờn cũng lắm. Chúng tôi cùng quê, nhưng công việc thì ở hai nơi khác nhau cách khoảng 20 km.

Trong thời gian yêu tôi anh luôn là một người chu đáo, yêu thương và chiều chuộng tôi, tôi cũng không phải là người con gái không biết điều nên anh ngày càng yêu thương tôi hơn.

Sau 5 năm thì chúng tôi kết hôn, đến thời điểm bây giờ là chúng tôi cưới nhau chưa được một tháng (mới đi hưởng tuần trăng mật về). Tuy nhiên, tôi không hiểu vì sao khi yêu nhau chúng tôi rất quan tâm đến nhau nhưng khi cưới về rồi thì tôi cảm giác anh ấy không còn như trước kia nữa và tôi cũng vậy.

Nói về nhu cầu sinh lý thì anh hơn tôi gấp nhiều lần, có khi đêm nào anh cũng đòi hỏi, khi tôi hỏi anh thì anh nói là "vợ chồng son mà em". Nhưng tôi thì không thích, tôi không hiểu lý do vì sao nhưng tôi hầu như không có nhu cầu trong chuyện đó (tôi còn trẻ lắm chỉ mới 23 thôi, anh hơn tôi 3 tuổi).

Thế rồi tôi đâm ra khó chịu và tôi cảm giác anh cũng vậy. Trong lòng mỗi người đều có những khúc mắc riêng nhưng không ai chịu nhường nhịn ai và chúng tôi cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt như ủi đồ, giặt đồ, nấu ăn... Nói chung tất cả tôi đều không cảm thấy thoải mái.

Tôi nhận biết được sự rạn nức trong đời sống vợ chồng dù chùng tôi mới cưới. Nếu kéo dài tình trạng này tôi sợ gia đình nhỏ của tôi sẽ tan vỡ. Chúng tôi không giận nhau, chỉ cảm thấy khó chịu về nhau mà thôi, giờ đây tôi phải làm sao? Và chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi lại không có nhu cầu sinh lý vợ chồng trong khi tôi còn rất trẻ, có phải tôi bị mất cảm giác hay không?

Tôi viết lên những lời này kính mong độc giả afamily chia sẻ và cho  lời khuyên giúp tôi và chồng tôi. Tôi thật sự bế tắc. Tôi không thể tiếp tục sống trong tình trạng như thế này được nữa.

Cám ơn!

Chia sẻ