BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Tôi bị ăn tát vì dám cấm vận chồng "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng cũng có những người đàn ông nóng tính, khi bị cấm vận, anh ta càng lồng lên như hổ dữ và người chịu thiệt thòi nhiều nhất không ai khác chính là chị em chúng ta.

Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc va chạm, mâu thuẫn. Với những người khéo léo, dễ làm lành thì cũng không khó lắm để hòa giải. Song có những người cả giận, mất khôn hoặc suy nghĩ không thấu đáo thì đôi khi chuyện bé xé ra to. Mâu thuẫn đã không giải quyết được còn kéo tới nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Cấm vận chồng trong “chuyện ấy” khi mâu thuẫn là một việc cực kỳ sai lầm mà nếu chị em nào chưa áp dụng thì đừng dại dột giở chiêu này. Nhiều chị vợ cứ nghĩ cấm cho bõ ghét, cho đỡ phải gần gũi cái mặt khó ưa của chồng nhưng các chị đâu biết mình đã bỏ qua một cách làm lành hiệu quả cũng như đẩy tình cảm hai vợ chồng vào một cuộc chơi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mỗi người đàn ông có một tính, có người khi bị vợ cấm vận vài lần đầu, vì bức xúc sinh lý mà sẽ tỏ ra nhún nhường, yêu chiều vợ nhưng lâu dần họ sẽ ức chế khi nghĩ vợ coi "chuyện đó" như một thứ ân huệ ban phát và họ phải chịu nhún mới được hưởng.

Người khác thì lâu dần sinh nhàm chán lại quay sang thái độ bất cần, có khi còn tìm cách giải tỏa bên ngoài.

Cũng có người đàn ông dùng chiêu lạnh nhạt như một sự trừng phạt đối với vợ. Với chị em, điều này thường tác động tiêu cực tới tâm lý và dễ dẫn đến bức xúc bản năng. Lâu dần cảm thấy mình không được trân trọng, yêu thương. Từ đó tình cảm với chồng cũng vì thế mà xa cách và quan hệ của hai người có thể sẽ rạn nứt.

Nhưng cũng có những người đàn ông nóng tính, khi bị cấm vận, anh ta càng lồng lên như hổ dữ và người chịu thiệt thòi nhiều nhất không ai khác chính là chị em chúng ta.

Tôi từng là nạn nhân của chồng. Cũng chỉ vì nghĩ nông cạn cấm vận cho bõ ghét mà tôi phải chịu một trận đòn cũng như bị anh xỉ nhục thậm tệ.

Lần đó, tôi và anh ấy giận nhau khoảng ba ngày. Chồng tôi là người có nhu cầu sinh lý cao, có tuần chúng tôi giao ban tới 4 lượt. Vì thế, tôi cố tình lảng tránh anh lần ấy. Sang ngày thứ 4, không chịu nổi, anh ấy đòi hỏi nhưng tôi gạt tay, thể hiện thái độ và nói trống không rằng mệt. Cơn tức nổi lên, anh ấy dựng tôi dậy và tát hai cái liền.

Trong lúc tôi còn choáng váng thì anh chửi rống lên rất bậy bạ. Anh ấy rủa tôi không biết làm vợ, không biết nghe lời thì anh ấy đi với con khác. Mà cái loại đàn bà không nghe chồng thì cút ra khỏi cái nhà này. Rồi anh ta mở tủ, lấy quần áo và kéo tay tôi xềnh xệch ra khỏi nhà mặc cho thằng nhỏ khóc thét trong phòng ngủ hai vợ chồng.

Chưa hả, anh ấy nhất định đuổi tôi ra ngoài và đóng cửa. Tôi đã khóc lóc và không ngờ anh ấy có thể làm như vậy. Lần đó tôi phải xin anh tha lỗi và từ đó tôi cũng được biết chồng tôi là một người vũ phu và có thể làm mọi chuyện nhưng không hề biết ngượng.

Tôi đã sợ và cũng không bao giờ dám lặp lại chuyện cấm vận “chăn gối” với anh ấy. Hễ có mâu thuẫn, tôi chỉ mặt nặng, mày nhẹ rồi tìm cách làm lành cho xong.

Đọc chuyện của anh Q, tôi thấy anh là người đàn ông tốt tính hơn chồng tôi nhiều. Một người chồng như thế mà vợ anh lại có những cư xử thật kỳ cục. Hi vọng anh sẽ khuyên giải, góp ý cho chị chóng nhận ra vấn đề nhưng anh cũng đừng xử sự như chồng tôi nhé. Anh có thể dùng câu chuyện của tôi để chị ấy đọc và tôi tin một người đàn bà thông minh khắc hiểu ra vấn đề thôi, anh ạ.

Chào anh Q và mọi người!

Chia sẻ