BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Vợ cấm vận nhưng lại khuyến khích tôi... "bóc bánh trả tiền"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ tôi đưa cho tôi hai cái BCS và nói nhỏ: “Anh cầm cái này và ra ngoài “thư giãn” cho khỏi bức xúc chứ giờ em chưa có “hứng” trở lại”.

Chào Q và mọi người!

Tôi đã đọc hết tất cả các bài trong chủ đề “Ức chế vì vợ hễ giận là cấm vận” để xem có ai giống hoàn cảnh của tôi, để xem cách xử lý của người trong cuộc thế nào? Nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy. Mọi người mới chỉ giống tôi ở vế một là bị vợ cấm vận “chuyện ấy.

Vợ tôi bắt đầu dừng “chuyện ấy” với tôi từ khi cô ấy bước sang tháng thứ 7 của thời kỳ mang thai. Tôi cũng hiểu điều này nên không có ý đòi hỏi hay bức xúc gì cho lắm. Như nhiều người đàn ông khác, tôi vừa rèn luyện sức chịu đựng cũng như tự “xả” chứ không có ý định gì không phải với vợ.

Nhưng giờ vợ tôi sinh em bé đã đến tháng thứ 4 mà vẫn cấm vận “chuyện ấy” với tôi là sao? Tôi đã tìm gặp các bác sỹ tư vấn để hỏi và được trả lời như sau:

“Sau khi sinh, cơ thể phụ nữ cần có thời gian để hồi phục, thường kéo dài khoảng sáu tuần lễ, gọi là thời kỳ hậu sản.

Sau sinh 6 tuần là có thể quan hệ vợ chồng trở lại, nhưng có nhiều chị em, vì mới sinh con còn mệt do việc chăm sóc con, cho con bú, lại nghe theo kinh nghiệm dân gian nên ít quan tâm đến vấn đề này.

Một số trường hợp do thay đổi hoóc-môn trong cơ thể có thể dẫn đến sự thay đổi về cảm xúc, biểu hiện: ít ham muốn, hay cáu gắt, lo lắng, mệt mỏi. Vì vậy, người chồng cần có thời gian chăm sóc vợ nhiều hơn.

Thêm nữa, sau khi sinh con, người phụ nữ thường có biến động lớn về giải phẫu và sinh lý, tác động đến tình cảm, nên bạn nên cảm thông, chia sẻ, động viên chăm sóc về tinh thần, tâm sự với vợ nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm một cách chu đáo về mọi mặt. Sau đó mọi việc sẽ trở lại bình thường.”

Tôi nghe lời bác sỹ, đã chăm sóc vợ nhiều hơn, gần gũi, quan tâm chu đáo hơn thậm chí còn khiến cô ấy ngạc nhiên và hạnh phúc về cách chiều vợ của tôi. Tôi cũng thỉnh thoảng hỏi han, tâm sự và gợi ý “chuyện ấy”. Vậy mà vợ tôi vẫn tảng lờ, coi như không để ý. Theo như bác sỹ nói thì vợ tôi vượt qua 6 tuần kiêng rồi. Giờ đến tuần thứ 17 rồi theo như tôi đếm. Sao vẫn dửng dưng “chuyện ấy”?

Hôm rồi, không vòng vo nữa, tôi đề nghị vợ khởi động “chăn gối”. Kết quả vợ tôi kêu mệt và tiếp tục lảng tránh. Tôi rất buồn, không nói thêm gì nữa.

Đến hôm sau, bất ngờ vợ tôi đưa cho tôi hai cái BCS (loại Condom) và nói nhỏ: “Em biết anh đã chịu nhiều thiệt thòi thời gian vừa rồi trong “chuyện ấy”. Anh cầm cái này và ra ngoài “thư giãn” cho khỏi bức xúc chứ giờ em chưa có “hứng” trở lại”.

Tôi không còn tin vào tai mình những lời vợ vừa bảo. Tôi tưởng nhiều chị em sẽ có tâm lý lo lắng và hối hận khi cấm vận “chuyện ấy”, chồng sẽ đi chơi gái như chị Hoàng hôn buồn trong tâm sự: Bị tôi "cấm vận", chồng đi với gái”. Đằng này vợ tôi lại khuyến khích mới đáng sợ!

Không lẽ vợ tôi lại nằm trong trường hợp như anh Phòng đã nói Vợ "cấm vận" có thể là vì bị... lãnh cảm?

Thú thựcc, tôi không ưa gì chuyện trai gái nên kịch liệt phản đối kiểu: Vợ như thế, anh Q nên tìm "em út" mà "sơ cua" của Đànôngthời nay khuyên anh Q.

Vậy mà giờ đây, không hiểu sao tôi lại ở hoàn cảnh oái oăm thế này?

Chia sẻ