BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Tôi "cấm vận" vì cơ thể vợ "xuống cấp" trầm trọng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều lần cô ấy đề nghị “gần gũi”, tôi đã nửa đùa nửa thật là “cấm vận” vì không có cảm hứng với thân hình quá khổ quá tải của vợ.

Chào mọi ngưởi trong diễn đàn afamily.vn

Tôi theo dõi chủ đề “Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"” của anh Trần Q đã lâu. Nhiều lần tôi muốn viết tâm sự của mình nhưng cứ ngại rồi lại thôi. Nhưng càng không viết ra, tôi lại càng dằn vặt. Nay viết ra mong mọi người chia sẻ cùng tôi.

Vợ tôi trước đây, lúc yêu, là một người con gái bình thường. Cô ấy có thân hình vừa phải, hơi đậm một chút và tôi cũng không có gì phải lăn tăn về người vợ phốp pháp của mình.

Đến khi cô ấy mang thai, phải ăn uống bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi thì vợ tôi bắt đầu mập lên và tất nhiên sự tăng cân trong giai đoạn này là rất đỗi bình thường.

Hai vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt “chuyện ấy” lúc cô ấy mang thai. Chúng tôi luôn lựa chọn tư thế phù hợp theo những lời được tư vấn. Đến tháng thứ 7 thì chúng tôi dừng “chuyện ấy” và dù ý thức được nhưng vợ tôi vẫn phải chủ động “cấm vận” tôi vì tôi là người có nhu cầu cao “chuyện ấy”.

Trong khoảng thời gian đó, tôi không chịu nổi khi thiếu “chuyện ấy”. Như nhiều người đàn ông khôn khéo khác, tôi nên chọn cách “tự sướng” hoặc “bóc bánh trả tiền” thì tốt hơn. Đằng này, tôi lại đi ngoại tình với một cô gái khác trong mối quan hệ trước đây của tôi. Cô này có thân hình quyến rũ hơn vợ tôi và “chuyện ấy” cũng tài tình hơn vợ tôi.

Tôi như bị cô ấy cuốn hút vào “chuyện ấy” và dường như không còn muốn gần gũi với người đàn bà nào khác. Tôi bị thân thể của cô ấy hút hồn và điều này làm nảy sinh bi kịch cho tôi.

Sau khi vợ sinh em bé xong, cô ấy muốn khởi động lại “chuyện chăn gối” song tôi không muốn “gần gũi” với vợ. Vì thời gian này, tôi vẫn còn “ăn nằm” với cô gái kia thường xuyên và hay dùng lý do mệt, sợ ảnh hưởng tới con nhỏ hoặc cố tình làm việc khuya để từ chối vợ “chuyện ấy”.

Nhận thấy thái độ khác lạ của tôi so với lúc trước nên vợ tôi bắt đầu nghi ngờ và hay gặng hỏi. Tôi cố trả lời một cách khéo léo nhất có thể và trong đầu cũng muốn chấm dứt lăng nhăng với cô gái kia. Thật may mắn cho tôi là trong lúc chưa biết chấm dứt bằng cách nào thì cô gái kia lấy chồng và theo chồng đi làm ăn xa. Tôi mừng như mở cờ trong bụng.

Nhưng dù cô bồ đã đi xa, tôi vẫn luôn bị ám ảnh về hình thể và những lần “ân ái” cùng cô ấy. Đến bây giờ không còn cô ấy, tôi trở về với vợ. Song không hiểu từ khi sinh con đến giờ đã mấy tháng mà vợ tôi không hề giảm cân thậm chí còn tăng thêm. So với thì con gái, giờ đây vợ tôi tăng gần gấp rưỡi.

Nhìn body của vợ mà tôi không thể tạo cảm hứng để khởi động “chuyện ấy”. Phần trên của cô ấy đang nuôi con và béo phì nên chẳng khác nào “mẹ mướp”. Vòng ba thì quá khổ và lạch bạch như “vịt bầu”. Tôi nằm cạnh cô ấy còn cảm thấy ngột ngạt, chán nản nói gì đến hứng thú “chuyện ấy”.

Và tất nhiên “chuyện ấy” nếu có làm cũng tậm tịt như lấy lệ. Đã thế vợ tôi không hiểu lại vẫn ăn uống vô tư nhất có thể. Cứ cho là cô ấy đang chăm con nhưng cũng không thể vô tư ăn uống như thế. Nhiều lần cô ấy đề nghị “gần gũi”, tôi đã nửa đùa nửa thật là “cấm vận” vì không có cảm hứng với thân hình quá khổ quá tải của vợ.

Gần đây cô ấy tủi thân và oán trách tôi nhiều trong chuyện vợ chồng “gần gũi” nhưng tôi vẫn không thể khơi gợi lại cảm hứng “chuyện ấy” mỗi khi tiếp xúc với body của vợ.

Tôi động viên cô ấy giảm cân thì cô ấy bảo tôi không còn thương cô ấy rồi khóc lóc, giận dỗi.

Tôi chẳng biết làm thế nào để không bị mang tiếng “cấm vận” vợ. Trong đầu tôi vẫn có suy nghĩ ngoại tình.

Tôi quá ích kỷ chăng?

Chia sẻ