BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

“Cấm vận” lâu ngày, chồng “nhờn thuốc”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giờ đây, tôi đang phải tìm mọi cách hâm nóng lại chồng. Bởi chồng lạnh nhạt thì mình thiệt chứ ai?

Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào, bao nhiêu chiêu để “phạt chồng” tôi không dùng mà lại đi “cấm vận”. Kết quả: tự làm tự chịu, giờ đây chính mình đang là người lãnh hậu quả. Chồng vốn là người khá điềm tĩnh trong chuyện ấy, chứ không phải nhu cầu cao hay “xung” gì cho cam, vợ cấm vận lâu ngày đâm nhờn thuốc, giờ chẳng cần vợ luôn. 

Cái chiêu cấm vận được khá nhiều bạn bè tôi áp dụng hiệu quả, tuy nhiên, sơn ăn tùy mặt, thuốc hợp tùy người. Cũng tùy từng trường hợp mà có thể áp dụng cách này hay không? Với mấy anh chàng thể lực sung mãn, có nhu cầu cao trong chuyện ấy, vợ dùng chiêu này mà biết cách điều tiết, không quá đà (để lâu chồng đi gái) thì rất hiệu quả. Tôi thì lại sử dụng tùy tiện quá. 

Trong chuyện ấy, thật tình chồng tôi cũng khá nồng nàn. Tuy nhiên, cũng là người tự tiết chế bản năng tốt. Vợ mệt, áp lực công việc, ốm đau, chồng không bao giờ đòi hỏi. Chuyện chơi bời gái gú, tôi có thể chắc chắn chồng không có. Em gái tôi làm cùng phòng với chồng, nên giờ giấc kiểm soát chặt chẽ. Tan làm chồng về nhà ngay, bản tính của chồng thì vốn ghét chuyện ấy nên chắc chắn không vì vợ cấm vận mà xả bên ngoài. 

Tuy nhiên, nhịn mãi thành quen. Dần dần, chồng chẳng cần vợ luôn. Mấy lần đầu tôi giận chồng còn xán vào, về sau tôi làm căng, chồng cũng tự ái mà không cần luôn. Một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng, chả nhẽ tôi làm lành trước. Gợi ý đủ cách chồng vẫn không đoái hoài, tôi chủ động làm lành thì mãi mới khởi động được máy móc của ông chồng lâu ngày đã ì ạch. Hỏi chồng bảo lâu nên quen rồi, giờ không còn ham muốn như trước nữa. Thế có chết tôi không?! 

Giờ đây, tôi đang phải tìm mọi cách hâm nóng lại chồng. Bởi chồng lạnh nhạt thì mình thiệt chứ ai? Cũng là con người cả, ai chả có bản năng, đâu phải chỉ đàn ông mới có ham muốn. Bản thân tôi cũng cần, cũng khao khát chồng cơ mà. Chồng không hợp tác thì mình cũng ấm ách không yên. Phụ nữ có khả năng kiềm chế tốt hơn đàn ông, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi. 

Sex là vấn đề tế nhị nhưng quan trọng và cần thiết của mỗi vợ chồng. Đem chuyện này ra đùa, ra trao đổi lấy cái này, cái khác đều không hay. Vợ giận trừng phạt chồng bằng sex đã là không nên, càng không nên đem đổi nó lấy nhu cầu của mình, bởi điều đó sẽ biến mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên tầm thường. Nếu ở bên vợ cũng phải ngã giá, cũng chịu áp lực thì người đàn ông nào muốn? 

Cuộc sống vốn có quá nhiều vất vả, mệt mỏi. Tôi không phủ nhận vai trò của phụ nữ, nhưng người đàn ông bao giờ cũng là trụ cột trong gia đình. Các mối quan hệ ngoài xã hội, áp lực kinh tế đã khiến họ quá mệt mỏi, hãy để gia đình là bến đỗ bình yên, đừng làm căng thẳng thêm nữa. Tôi nghĩ, đó là bí quyết của hạnh phúc. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là vậy.

Chia sẻ