BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

"Ăn vụng" trong lúc vợ mang bầu là điều không thể chấp nhận

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con anh lớn lên mà biết bố nó ngoại tình khi nó đang còn bú, à mà khi còn đang trong bụng mẹ đúng hơn nhỉ.... thì hỡi ôi, nó sẽ chả xem bố nó ra gì đâu!

Gửi Amen, tác giả bài viết "Tôi "cấm vận" vì cơ thể vợ "xuống cấp trầm trọng"!

Anh có thấy mọi người đều tặng cho anh chữ ích kỷ không? Tôi cũng tặng anh một chứ ÍCH KỶ to tướng đây này! Nói như anh những ông chồng mập béo, bụng phệ chắc là vợ anh ta đi “bóc bánh” hết chắc! Hay những người đàn ông có vợ mang bầu đều tìm bóng hồng khác để giải tỏa. Nếu vậy thì chẳng mấy chốc công nghiệp sex sẽ trở thành ngành "dịch vụ" đóng góp nhiều nhất cho GDP Việt Nam vì nước ta có 42 triệu nam giới và 43 triệu phụ nữ cơ mà, khách hàng và nhà cung cấp rất ư là hùng hậu (có cả con anh sau này nữa đấy - xin lỗi bé vì đã mang bé vào đây!).

Vợ sinh con mà còm nheo thì sau này con anh sẽ bị thiếu chất, không phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, ai mà chả muốn mình đẹp, thế nhưng vì con người phụ nữ sẵn sàng hy sinh điều đó.

Anh chẳng những không nghĩ cho con, cho vợ, còn đi ngoại tình; dứt cô bồ rồi mà vẫn còn tơ tưởng body cô ta khi nằm với vợ. "TRƠ TRẼN" quá anh bạn ạ! Nhưng dù sao "quay đầu là bờ". Có khi nào anh ngắm con vịt bầu ấy mỉm cười hạnh phúc khi cho con bú, vươn mình che chở cho con ngủ chưa? Khi đấy anh sẽ thấy TÌNH YÊU quý giá đến mức nào. Hãy giúp đỡ vợ việc nhà, việc con nhỏ để vợ có thời gian chăm sóc bản thân, lấy lại vóc dáng và đáp ứng cả nhu cầu của cánh mày râu chúng ta nữa. 

Ngoại tình là việc mà xã hội cực kỳ lên án, con anh lớn lên mà biết bố nó ngoại tình khi nó đang còn bú, à mà khi còn đang trong bụng mẹ đúng hơn nhỉ.... thì hỡi ôi, nó sẽ chả xem bố nó ra gì đâu! Hạnh phúc vẫn còn nằm trong tay anh bạn (vợ anh có thể vì con mà đang tha thứ cho anh đấy), hãy chia sẻ một chút hạnh phúc của mình cho người khác, rồi anh sẽ thấy điều đó đáng được trân trọng biết bao. Cố mà giữ lấy!

Chia sẻ