BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

"Ham muốn" vẫn còn, chỉ là chưa "hòa hợp" mà thôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo bạn Mymy mô tả, dường như lỗi đang thuộc về chồng bạn. Anh ấy ham muốn nhiều nhưng lại ích kỷ, chỉ biết cho mình, khiến bạn thất vọng và không còn muốn “chuyện ấy”.

“Tôi nhận biết được sự rạn nức trong đời sống vợ chồng dù chùng tôi mới cưới. Nếu kéo dài tình trạng này tôi sợ gia đình nhỏ của tôi sẽ tan vỡ. Chúng tôi không giận nhau, chỉ cảm thấy khó chịu về nhau mà thôi, giờ đây tôi phải làm sao? Và chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi lại không có nhu cầu sinh lý vợ chồng trong khi tôi còn rất trẻ, có phải tôi bị mất cảm giác hay không?”

Chào Mymy, tác giả bài viết"Không còn ham muốn với chồng sau tuần trăng mật",

Trước những câu hỏi của bạn, tôi có suy nghĩ như sau:

Điều bạn lo lắng nhất lúc này là sự rạn nứt trong đời sống vợ chồng cho dù mới cưới. Đúng là nếu không khắc phục sớm điều này, hậu quả sẽ khó lường trước. Tôi chỉ muốn Mymy hãy xác định xem những rạn nứt vừa qua bắt nguồn từ việc hai vợ chồng không hiểu nhau khi về sống chung hay do nguyên nhân “quan hệ chăn gối” không được như ý mà cái nảy sảy cái ung.

Tôi được chứng kiến và thực ra cũng từng va vấp khi mới lập gia đình. Giai đoạn yêu nhau khác giai đoạn sống chung. Khi yêu người ta thường chiều chuộng, người con gái được người yêu quan tâm vì trong mắt chàng, nàng là số một. Người con gái cũng dễ dàng nhận ra điều đó và thường đem ra so sánh khi về sống với nhau. Điều này tạo nên sự khập khiễng vì sau hôn nhân, rất ít anh chồng còn chiều vợ được như thời yêu nhau. Lúc này có sự hoán đổi vị trí, người vợ sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn, phải hi sinh hơn cho chồng, cho gia đình và nếu muốn gia đình hạnh phúc, vợ phải nhún nhường chồng là điều không tránh khỏi.

Do đó những va vấp hiện tại của vợ chồng Mymy có khả năng xuất phát từ điều này chăng? Tuy hai bạn đã yêu nhau lâu xong tuổi đời còn khá trẻ. Cái tôi cá nhân của hai người cũng còn lớn và trong thời gian đầu sống chung với nhau, chưa kịp thích nghi nên dẫn đến thất vọng về nhau.

Ở trường hợp này, nếu than vãn trách móc nhau hay im lặng đều không tốt. Cần có sự chia sẻ nhẹ nhàng khéo léo từ cả hai người. Cần một người biết cách gợi ý và một biết lắng nghe. Hãy xem anh ấy hay Mymy, ai có nhiều ý kiến hơn để phân vai cho tốt trước khi cùng đi vào thực hiện.

Nếu những rạn nứt này xuất phát từ chuyện phòng the của hai bạn thì phải từ từ tìm hiểu nguyên nhân rồi khắc phục chứ không nên để nó lấn sân sang quan hệ sinh hoạt hàng ngày. Theo bạn Mymy mô tả, dường như lỗi đang thuộc về chồng bạn. Anh ấy ham muốn nhiều, lại không khéo léo, ích kỷ chỉ biết cho mình khiến bạn thất vọng và không còn muốn tiếp tục “chuyện ấy” nữa.

Nhưng nếu để đàn ông đói “sex” cũng không tốt, anh ấy sẽ có hành động tiêu cực. Dù muốn hay không muốn, Mymy cùng cần nói cho chồng biết tình hình sức khỏe, nhu cầu trong “chuyện ấy” của bản thân ra sao. Bạn muốn chồng làm gì, cần sự thông cảm chứ không phải vồ vập thái quá.

Tôi cũng đồng tình vơi ý kiến của một bạn độc giả comment dưới bài của Mymy. Tôi xin dẫn lời của bạn ấy thay cho lời khuyên của mình: “Em nên tâm sự và giải bày mọi suy nghĩ với chồng,ngược lại cũng lắng nghe những chia sẻ của anh ấy để hai người hòa hợp hơn. Chứ em cứ im lặng thì như em nói đấy, cả hai không chịu lắng nghe, không ai chịu nhường ai khi chính bản thân em cũng đã biết mỗi người có một khúc mắc riêng, như thế thì cả hai đều đau khổ. Đã là vợ chồng thì dù nhỏ hay lớn cũng nên nói ra để hiểu nhau và đỡ ức chế trong lòng. Vậy nên em hãy tâm sự cho chồng hiểu và cũng đừng vụng về quá làm chồng cảm thấy hụt hẫng và buồn. Có thể là chuyện ân ái em chưa đáp ứng được khi chồng là người có nhu cầu cao, thì em có thể dùng cử chỉ, lời nói quan tâm cũng có thể làm chồng cảm thấy hạnh phúc và hiểu cho em, cùng em tìm ra một phương án tốt nhất để cảm thấy hài lòng về nhau”.

Và câu này cũng là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của Mymy, bạn không mất cảm giác trong “chuyện ấy” đâu, chẳng qua hai vợ chồng chưa thực sự hòa hợp, hiểu ý nên mới sinh ra như vậy. Bạn hãy cùng chồng từ từ sửa chữa rồi sẽ vượt qua giai đoạn không mong muốn này thôi.

Chúc vợ chồng bạn sớm tìm lại hạnh phúc! 

Chia sẻ