BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Thay vì "cấm vận", em sẽ cho anh ấy "lên mây" khi muốn xin điều gì đó

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu định đòi mua một cái áo, em sẽ không bỏ đói chồng mà phải làm cho anh ấy quá hạnh phúc đến nỗi không thể từ chối nổi bất kì một yêu cầu nào của em...

Gửi anh Trần Q trong bài viết “Hễ giận là vợ cấm vận”.

Đọc xong bài viết của anh, em thấy hơi buồn cười vì thấy vợ anh có nhiều tính cách giống em quá. Em cũng 24 tuổi, thích ăn diện vô cùng, đặc biệt là những bộ váy hơn 1 triệu như vợ anh ấy và rất hay dỗi. Em giống như trẻ con, không đòi được cái gì là sẽ vùng vằng, khóc lóc, hay mặt mày sưng lên.

Vì em cũng là người giống vợ anh nên trước hết, em hy vọng là anh có thể thông cảm cho bạn ấy, bởi một cô gái 24 tuổi lại mới bước chân khỏi giảng đường thì khó có được sự lo toan trong cuộc sống như một người 29 tuổi anh ạ. Mà cũng là tại anh thích lấy vợ trẻ cơ mà, nếu vậy anh cũng nên chịu thiệt thòi mà chiều chuộng người ta một chút chứ.

Những phụ nữ có tính trẻ con vậy, phải uốn nắn nhẹ nhàng và dần dần anh ạ. Không thể thay đổi một con người trong nháy mắt đâu, đặc biệt là khi em bé này 24 tuổi và còn có khả năng cấm vận cả sự sung sướng của chồng (một vũ khí lợi hại đúng không ạ).

Em nghĩ bây giờ anh chị chưa có con cái nên mối lo trong cuộc sống còn chưa có nhiều. Mấy nữa có con, con khóc không có sữa uống rồi người ta đến đòi tiền nợ hàng ngày thì chả có ai dám mua váy 1 triệu nữa đâu ạ.

Anh có thể giúp bạn ấy rèn luyện cách thu vén gia đình ngay từ bây giờ, đừng có việc gì cũng ôm đồm rồi trách sao người ta chẳng biết làm cái gì. Em nghĩ có thể bắt đầu từ việc ghi rõ, nói rõ 1 tháng anh làm được bao nhiêu tiền và sẽ dự chi ra sao. Anh nên bàn bạc kế hoạch thu chi trong tháng với vợ rồi để cô ấy tự thu xếp tiền chi tiêu trong nhà.

Nhưng như em đã nói, tất cả phải có thời gian anh ạ.

Tuy nhiên, có việc cấm vận của vợ anh là em thấy đúng là sai lầm hoàn toàn rồi. Quan điểm của em là phụ nữ phải là nhà ngoại giao trong phòng khách, đầu bếp trong bữa cơm gia đình, và phải sexy quyến rũ hơn cả một cô nàng chuyên nghiệp trong phòng ngủ bởi tất cả những yếu tố đó là cách để giữ chồng. Nếu em định đòi mua một cái áo, em không nghĩ là em sẽ bắt đầu bỏ đói chồng mà phải làm cho anh ấy quá hạnh phúc đến nỗi không thể từ chối nổi bất kì một yêu cầu nào của em mới là kế cao tay chứ nhỉ?

Chiều chồng không thể coi là nghĩa vụ được, đấy cũng là lợi ích của chính phụ nữ chứ nhỉ? Và nếu muốn, em cũng sẽ dùng nó để xin xỏ chồng cái gì đó đấy, nhưng nhất định là không bằng cách bỏ đói đâu. Làm chồng say đắm mình không phải là dễ hơn cả sao?

Em hy vọng bài viết của em được đăng vì em rất muốn nói với vợ anh rằng kiếm được anh chồng 1m75 và rất thương vợ như anh là của hiếm đấy, nhất định phải giữ thật chặt chứ không thể lơ là mất cảnh giác được đâu.

Chúc anh chị hạnh phúc.

Chia sẻ