BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Ước gì lấy được chồng cũng mê bóng đá... như mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ít ra thì tôi cũng thích tìm 1 anh chàng mà hàng đêm nếu có trận đấu bóng đá hay thì có thể ngồi xem cùng tôi. Thay vì tôi ngồi xem 1 mình còn anh chồng thì nằm gáy o...o.

Bạn thử mà xem, cả nhà ngồi xem bóng đá, cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng của mình. Vui vẻ bên nhau, trông thật tình cảm và hạnh phúc bạn ạ!!!

Tôi không phải mẫu người có thể vào vị trí tuyển thủ bóng đá nhưng mà niềm đam mê bóng đá luôn trong tôi. Tôi có thể ngồi cả ngày chỉ để xem bóng đá mà thôi. Nhưng mà thực tế tôi không thể đá bóng được vì thể lực mình không có.

 Thời học sinh với tôi thì tôi chỉ chơi đươc bóng chuyền, vợt và cầu lông thôi. Nhưng hầu như các trận đấu bóng đá tôi đều xem cả. Lên đại học thì cũng ổn định hơn nên có điều kiện để xem bạn ạ. Tôi thích lối chơi của họ, các đường truyền lắt léo và các dẫn bóng cừ khôi của các tuyển thủ. Hầu như tôi chỉ xem các trận đấu ngoại hạng Anh, C1, Fifa, Euro, World Cup.

Tôi còn nhớ trận C1 năm 2008 giữa MU và Chel. Mà tôi đã học bài (vì sáng ra là đi thi học kỳ) chờ tới h thì xem bóng đã, xem xong tới trời sáng là đi thi luôn. Thực sự rất mệt nhưng mà xứng đáng bạn ạ. Tôi chấp nhận vì niềm đam mê bóng đá.


Nhớ lại mùa World Cup 2006 của 4 năm về trước khi tôi mới đang ôn thi đại học và thi cho nên thời gian dành cho nó không nhiều. Ít ra thì với các trận đấu bóng của đội Hà Lan, Bồ Đào Nha là tôi phải xem rồi vì tôi thích mấy đội này. Đến mùa World Cup năm nay 2010 thì thực sự tôi không thể bỏ qua được. Bây giờ học xong 1 trường rồi đi làm ổn định rồi mà. Ngày đi làm, tối đi học chỉ mau mau chóng chóng trở về nhà or la cà vào quán cafe nào đó để xem bóng đá.
 
Ngồi xem và cổ vũ, chứng kiến các đường đi bóng của các cầu thủ, cách ghi bàn và sự ăn mừng của họ như thế nào, trong lòng tôi lại thấy rạo rực, bồi hồi và vui sướng. Ước cho đội tuyển của mình đi tới cuối con đường vẻ vang và dành chiến thắng.

Người ta thường nói niềm đam mê bóng đá thường gặp ở nửa kia của thế giới thôi chứ con gái, phụ nữ chúng tôi chì chúa ghét và không biết gì cả. Theo tôi, đó là nhận định sai và thiếu căn cứ bạn ạ. Mỗi người có sở thích riêng và có niềm đa mê riêng. Chúng ta nên biết cân nhắc và tận hưởng cuộc sống đó là tự tạo cho mình sự thoải mái. Hihi.
 
Cuộc sống không chỉ biết cống hiến và cống hiến hết mình mà còn phải biết tận hưởng cuộc sống nữa. Cho nên với tôi, bóng đá là niềm vui, sở thích và có vẻ hơi cá tính thì phải.

Tôi giống bố tôi - 1 người đam mê bóng đá. Có phải là sự di truyền từ bố tôi để lại nên tôi mới như vậy nhỉ??? Hihi. Có thể chứ nhưng theo tôi chỉ là 1 phần thôi. Cuộc sống bây giờ khác xưa lắm mà. Thời nào theo thời đấy thôi. Nhưng quả thật cả nhà tôi ai cũng có thể xem bóng đá.
 
 Tôi và bố tôi có thể cùng xem cùng xem bóng đá uống bia cá mực. Anh tôi cũng thích bóng đá, chỉ có chị gái tôi là thích ngủ hơn bóng đá. Bố tôi ngồi xem thường rủ mẹ tôi ngồi xem cùng, 2 bố mẹ cùng xem cùng cổ vũ và hò hét bạn ạ. Bạn thử mà xem, cả nhà ngồi xem bóng đá, cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng của mình. Vui vẻ bên nhau, trông thật tình cảm và hạnh phúc bạn ạ.

Tôi chỉ ước rằng, sau này mình sẽ yêu và lấy được 1 người cũng đam mê bóng đá như mình. Hàng ngày ngoài công việc gia đình, đi làm thì có thể vui vẻ bên nhau xem bóng đá. Vui hơn là mỗi người cổ vũ 1 đội bạn ạ. Rồi discuss - tranh luận, thảo luận với nhau. Nghĩ mà hay và vui biết bao. Ít ra thì tôi cũng thích tìm 1 anh chàng mà hàng đêm nếu có trận đấu bóng đá hay thì có thể ngồi xem cùng tôi. Thay vì tôi ngồi xem 1 mình còn anh chồng thì nằm gáy o...o ra. Trông thật tệ hại bạn ạ. Hihi!

Thôi, tự động viên mình vậy thôi. Còn hiện tại, đang mùa World Cup mà. Không thể bỏ lỡ được. Cùng hòa chung nhịp đập với World Cup2010 các bạn nhé!

Chia sẻ