BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Không thể chịu nổi "sở thích" thuốc lá của người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi có thể vì yêu anh mà hi sinh vài năm dương thọ của mình, nhưng không thể để con tôi sau này phải khổ, phải ốm yếu được.

Tôi thấy các anh thi nhau vào đây nói xấu chị em phụ nữ chúng tôi. Nếu nhìn từ con mắt của các anh thì công nhận chúng tôi xấu thật đấy, nhưng nếu thật sự tệ đến thế thì chúng tôi còn được yêu hay chăng? Sở dĩ chúng tôi vẫn được yêu được chiều, một phần vì chúng tôi còn rất nhiều ưu điểm khác (nên mới có thể níu kéo các anh) và bản thân các anh thì cũng có hàng đống nhược điểm không thể chấp nhận được, ví dụ như chuyện hút thuốc lá, chơi game, đá bóng, gia trưởng, thô lỗ. 

Bản thân anh H.M cũng hút thuốc lá, đúng không? Mà theo tôi đoán thì hút nhiều là đằng khác. Chắc hẳn anh cũng biết tác hại của thuốc lá mà sao anh vẫn hút? Nhu cầu lớn đến vậy sao? Tôi cũng chưa thử nên cũng chưa biết là nó cuốn hút đến thế nào? Nhưng tôi đoán theo anh thì nó cần thiết lắm, hệt như người yêu anh cần xem phim Hàn, mê phim Hàn vậy đó. Sở thích của anh thì anh cho là chính đáng, cho là công việc cần thế, vậy sao sở thích của cô ấy anh không tôn trọng mà lên đây mỉa mai? 

Người yêu tôi cũng hút thuốc lá, không nhiều lắm, nhưng ngày nào cũng phải "làm" một, hai điếu chứ không thể "nhịn". Mà tôi mỗi lần ngửi thấy khói thuốc là ho sặc sụa. Bản thân tôi và gia đình khuyên nhủ rất nhiều, giúp đỡ cũng rất nhiều (bằng việc mua rất nhiều kẹo, kẹo cao su dự trữ và động viên thường xuyên) nhưng kết quả vẫn đâu đóng đấy. Chẵng nhẽ điếu thuốc có ma lực đến vậy ư? Hơn cả tương lai và tuổi thọ, hơn cả tình yêu thương dành cho những người xung quanh. Bản thân những người thân của anh, những người hàng ngày phải hút thuốc lá thụ động còn nguy hại hơn anh rất nhiều lần, vậy mà nhất định không chịu bỏ. 

Tôi còn đọc trên báo có trường hợp cậu thanh niên này mới 21 tuổi, cả đời chưa từng hút một điếu thuốc nhưng đã 5 lần tràn dịch màng phổi chỉ vì trong nhà cậu có ông bố là ống khói di động, hút rất nhiều thuốc. Bản thân ông bố thì chưa sao, nhưng đứa con thì đã chịu hậu quả nhãn tiền. Tôi không muốn sau này mình hay con mình cũng lâm vào tình cảnh như vậy.  

Người yêu tôi tốt, rất tốt, cũng rất yêu tôi nhưng riêng cái sở thích đặc biệt là thuốc lá của anh thì tôi không thể nào chịu nổi. Vả lại việc không thể bỏ thuốc dù tôi đã nhiều lần đưa ra tối hậu thư: em và thuốc lá, tùy anh chọn chứng tỏ là tôi cũng chẳng là gì so với thuốc của anh. Có lẽ tôi cần chia tay. Anh thích game, thích bóng đá như người yêu Minh Loan, tôi còn chịu được chứ thích thuốc lá thì không thể. Mấy sở thích kia nếu có ảnh hưởng, cũng chỉ ảnh hưởng đến mình anh, vì tình cảm, vì mấy năm gắn bó tôi có thể cho qua, nhưng thuốc lá thì ảnh hưởng quá nhiều. Tôi có thể vì yêu anh mà hi sinh vài năm dương thọ của mình, nhưng không thể để con tôi sau này phải khổ, phải ốm yếu được.  

Tôi thành thực khuyên các anh đàn ông hãy nên bỏ thuốc lá, bởi vì chỉ cần không hút thuốc, anh đã có được biết bao thiện cảm của những cô gái khác rồi. Nếu chị người yêu anh H.M ngoài yếu tố vì phim Hàn mà còn vì sức khỏe của anh, hai người cũng có thể "trao đổi", anh bỏ thuốc và cô ấy bỏ một số sở thích đặc biệt của mình liên quan đến phim Hàn. Xét đến cùng người lợi nhất vẫn là anh, anh M ạ.

Chia sẻ