BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Với người yêu, tôi xếp sau... bóng đá và game

,
Chia sẻ

(aFamily)- "Anh đã bảo em rồi, em đừng bao giờ so sánh mình với hai điều ấy cho thêm mệt người, em bằng sao được mà so sánh".

Qua tết này, tính cả tuổi mụ, người yêu em đã 29 tuổi, cái tuổi mà như người ta nói "tốt phúc ra" thì đã được làm bố rồi. Đằng này em không chắc là anh ấy đã đủ chín chắn để có thể làm chồng chưa nữa. Bởi vì anh ấy còn quá trẻ con, vẫn tuyên bố hai niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời mình là đá bóng và chơi game. Nhiều khi ấm ức lắm, nói với anh thì anh bảo: "Anh đã bảo em rồi, em đừng bao giờ so sánh mình với hai điều ấy cho thêm mệt người, em bằng sao được mà so sánh".

Đi làm, công việc vất vả, nhưng một ngày nếu người yêu em không ngồi chơi game được tối thiểu 3 tiếng đồng hồ thì anh ấy như phát rồ phát dại lên, động việc gì cũng cáu gắt hoặc ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mùng 8 tháng 3 năm ngoái, anh phải làm việc đến 9h tối, em kiên nhẫn đợi để đi chơi cùng anh một lúc. Ấy vậy mà cuối cùng anh lại bảo phải làm thêm không thể qua em được. Về sau em mới biết, xong việc, cả phòng anh quyết định khao nhau bằng một trận game túy lúy nên nhất loạt nói dối người yêu chưa xong việc. Em tức phát điên, ngày thường như thế đã đành, đằng này quốc tế phụ nữ, cả năm có một ngày mà anh cũng không ưu tiên em được một chút.

Đợt trước, có mấy món đồ em thích quá, rủ anh đưa đi mua. Nhưng anh kêu em lắm chuyện, anh than mệt, nói cuối năm công việc vất vả, thở còn không ra hơi vậy mà em còn làm khổ anh, không để cho anh yên. Em buồn lắm, nhất là khi cô bạn cùng phòng kinh doanh vừa khoe chiếc váy mới người yêu đưa đi mua hôm qua. Mà hôm qua trời mưa tầm tã, nhưng nó vẫn được chiều như thế, còn em thì… Nhưng anh mệt thì biết làm sao được, em chỉ buồn chứ đâu dám trách anh.

Ấy vậy mà, 1 tiếng sau em qua nhà anh, định nấu cho anh bữa cơm (vì anh sống một mình) thì đã thấy nhà khóa cửa im ỉm. Gọi điện anh bảo đang đi đá bóng. Đấy, em rủ đi mua đồ than mệt., vậy mà bạn bóng gọi một tiếng có mặt ngay, tự nhiên người khỏe ra ngay. Em điên tiết, lẳng hết cả rau, cả thịt trước cửa rồi về. Nhà anh là chung cư, lại trên tầng cao nên chả ai qua lại. Tối mịt anh đi đá bóng về, thấy rau, thấy thịt vẫn còn đó thì gọi điện hỏi, em chán không muốn nghe máy nữa…

Công việc chất chồng khiến ngày cuối tuần anh cũng không thể dành cho em, nhưng ngày nàop cũng vẫn chơi game đủ 3 tiếng và đá bóng đủ 4 ngày/ tuần lại còn nói em chẳng có lý do gì mà giận hờn, có phải anh đi với con khác đâu mà ghen. Ôi, có khi nếu anh đi với đứa khác em lại chẳng buồn đến thế, dù sao đó cũng là một con người, còn đây chỉ là mấy thứ trò chơi mà em cũng không bằng nữa, không hiểu em là cái thể loại gì mà kém hấp dẫn anh đến vậy?

Anh H.M ạ, em không biết giữa niềm đam mê của người yêu em và sở thích thái quá của chị người yêu anh thì cái gì đáng sợ hơn, nhưng em thấy anh em mình thực khổ lắm lắm. Tại sao con người ta bỗng dưng phải ham thích những thứ đó đến vậy? Người sống lù lù trước mắt mình đây thì không biết trân trọng nâng niu lại toàn đi yêu, đi thần tượng những thứ ở đẩu ở đâu. Cũng may mà mấy thứ sở thích của người yêu em khó lòng "ứng dụng" được, nếu không em sẽ chẳng thể nào chịu đựng được tiếp. Là đàn ông, anh nên cương quyết và có chính kiến hơn anh M ạ, đừng để chị ấy thích gì cũng làm theo, như thế còn đâu là bản lĩnh nữa?

Chia sẻ