BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Ức chế vì chồng mê bóng đá đến quên... "trả bài"

,
Chia sẻ

(aFamily)- là chồng mặc kệ vợ với váy ngủ sexy, nước hoa quyến rũ ngồi xếp chân xem bóng đá và hò hét ầm ĩ.

Trước đây, em cũng chẳng ghét bóng đá lắm, gọi là không ham mê chứ cũng không đến nỗi tẩy chay. Nhìn chung, đây là môn thể thao vua, nhiều người yêu thích, và mỗi lần có bóng đá, thấy không khí trong nhà ngoài ngõ rộn ràng hẳn lên, em cũng thấy vui lây. Nhưng từ ngày lấy chồng, thì em ghét thậm tệ. Cái cảm giác mình chỉ là người thứ hai với chồng thật là ức chế, nhất là khi ta lại thua một trò chơi.

Đêm tân hôn của hai vợ chồng, cũng là đêm diễn ra một trận đinh của giải ngoại hạng Anh. Vậy là chồng mặc kệ vợ với váy ngủ sexy, nước hoa quyến rũ ngồi xếp chân xem bóng đá và hò hét ầm ĩ. Đã thế lại còn khều vợ: đi lấy cho anh chai bia với ít hoa quả. Mặc kệ mặt em phụng phịu, không vui, chồng vẫn hò hét ầm ĩ, không hề để ý. Hôm sau em trách thì bảo rằng: gớm, tân hôn thì đời nào rồi còn gì… Thấy buồn quá, đành rằng hai vợ chồng có “ăn cơm trước kẻng” mấy tháng, vì thời gian yêu cũng lâu, nhưng tân hôn vẫn là tân hôn, em đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho đêm ấy, vậy mà cuối cùng, chồng lại để cho nằm chèo queo một mình. 

Mùa bóng nào cũng thế, chồng đều theo dõi gần như không bỏ sót trận nào, bằng giá nào cũng phải xem được. Thường hôm nào chỉ có trận đêm, là y rằng chồng đi làm về cuống cuồng tắm rửa, giục vợ dọn cơm rồi ăn cơm sớm. Ăn xong hẹn đồng hồ, rồi leo thẳng lên giường ngủ đêm lấy sức xem. Công việc của chồng em rất mệt mỏi, nên thiếu ngủ không được, chồng toàn tranh thủ kiểu ấy. Có lần em bực mình quá, tắt báo thức của chồng, đêm ấy chồng mất một trận bán kết C1 hay sao đó, em cũng không nhớ, vậy là sáng dậy cáu nhặng lên, mắng mỏ ầm ĩ, hậm hịch suốt 2 tuần liền. Còn em thì ra sức chối, tại anh ngủ say không nghe thấy. 

Nhìn chung, mỗi khi có những giải lớn, hoặc những đội bóng chồng yêu thích đá thì chồng chỉ biết có bóng đá, không còn quan tâm gì tới vợ con, thậm chí không cả gần vợ luôn. Lúc đó, chồng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, không thiết tha gì. Vợ gợi ý, vợ nhẹ nhàng, ăn mặc sexy rồi mơn trớn đủ kiểu cũng không ăn thua. Có đợt, chồng bỏ bê em liền hơn một tháng trời, vì ngoài những hôm có trận, thì chồng còn phải nghỉ ngơi, còn phải làm việc bù, đủ kiểu, nói tóm lại là vợ không là gì… 

Bản thân em thì không phải là người có nhu cầu cao lắm, nhưng hàng tháng trời chồng không thiết tha gì thì em cũng bứt rứt và bực mình, bực nhất là mang tiếng là vợ mà không sao so được với cái trò 22 thằng mặc quần đùi chạy trên sân theo quả bóng. Đã thế, tiền tiết kiệm của em, dự định sẽ thay xe máy mới, vì xe cũ sau khi bị tông đã sập xệ quá đỗi, chồng đã lấy 26 triệu đi mua cái LCD xịn về để xem bóng đá, tức không thể chịu được. Chồng bảo xem thế mới sướng. 

WC mới bắt đầu được 3 ngày mà em đang thấy thấm thía lắm rồi đây. Lại hơn tháng trời bị bơ, bị coi không ra gì? Em phải làm sao đây?

Chia sẻ