BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Được và mất khi H.M "dám" góp ý với người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những cái mất: Sẽ có một đợt giận dữ không dài thì ngắn dành cho H.M, khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương, cô ấy có thể tẩy chay H.M khỏi những thú vui khác của mình...

Chào H.M,

Câu chuyện của bạn thú vị lắm nhưng đặt cái tiêu đề nghe hơi nghiêm trọng. Làm gì đến mức “khổ nhục” như vậy?

Cái gì cũng có hai mặt được và mất, về chuyện lá thư của bạn, hãy mạnh dạn gửi cho nàng xem, có gì phải sợ. Nhưng trước tiên hãy cùng tôi phân tích hai mặt được và mất khi gửi lá thư đi.

Mặt được...

Bạn có tài viết văn, viết thư đấy chứ. Toàn bài rõ ràng không đồng tình với sở thích của người yêu, có lúc thể hiện sự cay cú, ghen tị nhưng văn phong của bạn có chút gì đó rất hài hước, dí dỏm đâu khiến người đọc có cái nhìn ác cảm. Bạn nói bạn khô như ngói, từ bé chẳng biết pha trò song văn bạn lại hoàn toàn ngược lại. Bạn có khiêm tốn quá không? Với tài viết thư thế này mà không để nàng đọc thì phí.

Yêu là phải cùng nhau chia sẻ, làm cho nhau tốt lên. Việc góp ý cho người yêu, hay “chỉnh” cô ấy trước khi về nhà mình là điều vô cùng cần thiết đối với các chàng trai. Bây giờ H.M đang nhìn nhận thấy những điểm chưa được của người mình yêu, thời điểm này là cơ hội tốt để bạn có thể góp ý cho cô ấy. Nếu không làm, sau này e rằng quá muộn.

Nếu cô ấy biết nhìn nhận và nghe lời góp ý của bạn, đó là điều chắc chắn H.M mong muốn quá rồi.

Nói ra được những suy nghĩ của mình sẽ giúp cho H.M thoải mái, không còn ấm ức, không phải đóng kịch trước mặt nàng. Nói tóm lại không bị dằn vặt về tinh thần.

Những cái mất…

Sẽ có một đợt giận dữ không dài thì ngắn dành cho H.M vì dám chê bai một trong những sở thích của cô ấy.

Khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương, cô ấy có thể tẩy chay H.M khỏi những thú vui khác của mình vì không muốn người yêu lại mục sở thị và tìm ra khuyết điểm để phê bình.

Thay đổi thái độ, cách giao tiếp với người nhà H.M. Nếu cô ấy nói với một chiều hướng khác thì tốt, còn nếu cô ấy trở nên lầm lì, im lặng. Đó thực sự là thảm họa.

Nếu cô ấy không hề từ bỏ thói quen nhiễm phim Hàn mà càng ngày càng áp dụng nhiều hơn. Khi đó cô ấy đã chuyển sang trạng thái chống đối. H.M tất nhiên sẽ thấy phiền phức hơn nhiều.

Kết luận…

Những mặt được và mất là tương đối ngang nhau nhưng tôi thấy mặt được đem đến nhiều lợi thế hơn mặt mất. Nếu là tôi, tôi sẵn sàng chọn phương án gửi đi bởi xét cho cùng lá thư này không thể làm lứa đôi chia rẽ. Người nói ra có thể giảm những ấm ức về mặt tinh thần, còn người tiếp thu hơi mất lòng một chút nhưng có cơ hội sửa mình nếu thực sự nhận thấy những lời góp ý là hoàn toàn xác đáng.

Sở thích của bản thân không hề có tội nhưng khi sở thích của mình gây phiền phức cho người khác thì bản thân mình phải điều chỉnh để thích nghi. Sống giữa một cộng đồng là vậy, hai người yêu nhau lại càng phải thế.

Nào, hãy mạnh dạn gửi lá thư đi bạn H.M, rồi hồi âm cho tôi và mọi người trong diễn đàn nhé! Chúc bạn may mắn!

                                                                                                                              Mắt bồ câu

Chia sẻ