Xúc động rơi nước mắt khi đọc tâm sự của B
(aFamily)- Đọc câu chuyện của bạn, tôi xúc động đến rơi nước mắt vì thương xót và cảm phục bạn. Tôi giận mẹ của bạn, ghét bà của bạn.
Bạn B thân mến,
Đọc câu chuyện của bạn, tôi xúc động đến rơi nước mắt vì thương xót và cảm phục bạn. Tôi giận mẹ của bạn, ghét bà của bạn. Và tôi mừng cho bố của bạn vì đã nuôi dạy được một người con nên người.
Nhưng B ạ, tôi rất tin tưởng vào một tương lai sáng sủa của bạn. Chính qua những khó khăn về vật chất và tinh thần, bạn đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Tôi ngưỡng mộ và trân trọng bạn vì dù bị dồn vào đường cùng mà bạn vẫn giữ được bản tính tốt đẹp. Bạn đã từng bước kiên định vươn lên trong đau khổ. Tôi tin là chẳng có điều gì có thể khiến bạn gục ngã. Đàn ông như bạn bây giờ thật hiếm.
Bạn nói: “Làm sao có thể nghĩ đến một mái ấm cho riêng mình” vì đang còn trả nợ, vì không nhà không cửa. Đây là một suy nghĩ rất không nên và nó cũng không đúng. Người như bạn xứng đáng được hạnh phúc chứ. Và bạn chắc chắn sẽ có một mái ấm riêng hạnh phúc với bản lĩnh và tính cách của mình. Chẳng phải tôi an ủi bạn đâu mà logic là như vậy đấy. Do đó bạn đừng suy nghĩ thiếu lạc quan để làm chậm con đường đến hạnh phúc của mình nhé.
Nếu trên con đường đời còn vất vả, bạn cần một người để lắng nghe và chia sẻ thì tôi luôn sẵn lòng. Tôi rất vui nếu có một người bạn như bạn. Hãy cho tôi số điện thoại để tôi liên lạc với bạn nhé. Chào B và chúc bạn gặp nhiều may mắn.