BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Đừng để những việc làm đáng xấu hổ của bố làm khổ bạn

,
Chia sẻ

(aFamily)- HM à, thật sự trong chuyện này tôi thấy khó khăn nhất là người chị gái của bạn. Chị ấy là phụ nữ đã có chồng mà bố lại ngoại tình nên dễ bị nhà chồng coi thường, xúc xiểm.

HM thân mến,

 

Bố của bạn thật đáng trách lắm. Ông không suy nghĩ kỹ trước khi hành động để đến khi chuyện ngoại tình vỡ lở thì mọi người chê cười, khiến cho cả gia đình khốn khổ.

 

Tôi hiểu bạn đang rất mặc cảm và lo sợ không được tôn trọng, không có người yêu thương. Chắc hẳn trong lòng bạn đang nặng trĩu. Tôi hiểu mà. Bạn cứ buồn đi, cứ khóc đi. Đừng kiềm chế. Hãy đi đến tận cùng cảm xúc của nỗi đau này. Bạn đừng trốn tránh nó, mà hãy đối diện thẳng với sự thật. Chỉ có như vậy bạn mới có  thể vượt qua được.

 

Nhưng sau khi gặm nhấm nỗi buồn của mình rồi, chấp nhận sự thật rồi, bạn phải giải quyết nó. Bạn có thể làm gì đây cho mọi chuyện tốt đẹp hơn? Mẹ của bạn đang đau khổ, lại bệnh tật, bà cần sự an ủi và động viên của người thân. Con cái là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho bà lúc này. Vì vậy sau khi đau buồn bạn phải mạnh mẽ lên, hãy trở về với mẹ một thời gian và an ủi bà. Hãy cùng bà vượt qua lời đàm tiếu, chê bai của họ hàng làng xóm.

 

Bạn cũng phải trấn an em trai mình để em không bị sa sút tinh thần, ảnh hưởng đến việc học tập. Bạn nên nói với em ấy rằng, điều tốt nhất bây giờ có thể làm để vượt qua chuyện này là phải học thật giỏi, mặc cho ai nói gì. Tất nhiên chuyện đó không dễ dàng nhưng vì mẹ, vì tương lai của mình ta phải làm điều đó.

 

Thật sự trong chuyện này tôi thấy khó khăn nhất là người chị gái của bạn. Chị ấy là phụ nữ đã có chồng mà bố lại ngoại tình nên dễ bị nhà chồng coi thường, xúc xiểm. Chị của bạn lại là giáo viên, sẽ khó khăn khi đối diện với học trò của mình. Hơn nữa, chị ấy đang có bầu nên áp lực càng lớn. Tôi nghĩ bạn nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và thông cảm với chị gái của mình. Cả nhà nên sát cánh bên nhau lúc này, động viên nhau cùng vượt qua nỗi buồn.

 

Hay dở gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Sẽ dở thêm nếu ta cứ bi quan và mãi chìm đắm trong đau khổ. Bạn hãy lạc quan để nhận được nhiều niềm vui từ cuộc sống. Đó không phải là một điều viển vông đâu mà là sự thật. Thái độ tích cực sẽ mang đến cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được khó khăn này.

Chia sẻ