BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Bác trai tôi công khai quan hệ với em vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- HM ạ, nhiều lần các con của hai bác đã sang chửi thẳng vào mặt dì ruột của mình.

HM thân mến,

 

Mong bạn đừng quá buồn vì người cha không đứng đắn của mình. Có nhiều người còn đáng trách hơn cả bố của bạn. Ngay trong họ hàng của tôi đã có một chuyện rất trớ trêu. Đó là việc bác ruột tôi công khai quan hệ với người em vợ. Dường như giữa hai con người đó không còn lòng tự trọng, không biết xấu hổ là gì. Tôi xin kể lại chi tiết cho bạn nghe.

 

Quê tôi ở Yên Bái nhưng gia đình tôi chuyển về Hà Nội đã lâu. Hè vừa rồi về quê chơi, chúng tôi mới biết được việc tày đình như trên.

 

Bác trai ruột tôi nay đã hơn 50 tuổi. Gia đình bác gồm có 2 vợ chồng và 5 đứa con (4 gái, 1 trai). 3 đứa con lớn đã đi lấy chồng và có con, lâu lâu lại về thăm bố mẹ.

 

Tôi không biết bác trai trước đây có “tiền án, tiền sự” gì về việc lăng nhăng hay không. Nhưng sự việc vừa rồi là như sau.

 

Bác gái có một cô em gái không có chồng, nay tầm 40 tuổi. Cô ấy cũng ở cùng làng với gia đình bác tôi. Bố bác gái mất đã lâu, bà mẹ thì mới mất năm ngoái. Vì vậy cô em già của bác gái hiện đang sống một mình. Không biết từ bao giờ bác trai và cô em vợ đã thậm thụt “đi lại” với nhau. Thế nhưng từ cuối năm ngoái, bác trai công khai quan hệ với người phụ nữ đó mà chẳng ngại gì cả. Lúc nào muốn thì ông lại sang ở cùng với người em vợ, sau đó lại trở về nhà.

 

Bác gái uất hận, chửi rủa cả hai người thậm tệ nhưng cũng đành chấp nhận. Cả gia đình bác tôi (tất nhiên trừ bác trai) đều thù ghét người phụ nữ kia, nhiều lần các con của hai bác đã sang chửi thẳng vào mặt dì ruột của mình. Nhưng cô ta vẫn trơ trơ, thản nhiên dan dìu với chồng của chị gái, mặc cho bao lời đàm tiều của họ hàng làng xóm.

 

Bác gái và các anh chị họ của tôi cũng đều khinh thường bác trai. Còn tôi không hiểu bác ấy nghĩ gì mà có thể hành động như vậy được. Chuyện trái luân thường đạo lý đến thế mà vẫn thản nhiên tồn tại coi như không. Có thể do ở vùng quê xa xôi nên pháp luật không can thiệp vào, hơn nữa nếu con người đã muốn thì chẳng gì có thể cấm nổi. Hạnh phúc gia đình chỉ có thể trông chờ vào sự tự nguyện vun đắp của mỗi người. Với những người thiếu suy nghĩ thì người thân của họ đành phải chấp nhận nỗi đắng cay, tủi nhục.

 

HM ạ, bạn không phải là người duy nhất phải hứng chịu nỗi đau này. Nhiều người và nhiều gia đình cũng gặp hoàn cảnh như bạn. Nhưng rồi ta vẫn phải sống. Ai làm thì người đó chịu, còn bạn hãy sống tốt cuộc đời của mình. Chúc bạn sẽ sớm vui trở lại.

Chia sẻ