Cha tôi đâm đơn kiện chính con của mình
(aFamily)- Cha tôi đã đâm đơn đi kiện các con mình để đòi được chia cho hơn 1 nửa mảnh đất chúng tôi đang ở...
Chia sẻ với B, người tâm sự "Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng"
Tôi thật bất ngờ khi đọc được bài viết của B hôm nay. Tôi chỉ muốn khóc cho những người như B và như anh em tôi.
Tôi không biết úp mặt vào đâu để tránh cái nhìn miệt thị của những người hàng xóm không hiểu rõ chuyện nhà người khác nhưng cứ thích soi mói, cợt nhả, với anh em tôi thì nói 1 đường, với ba tôi thì nói 1 kiểu. Tôi đâm ra sợ cả "làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau", "bán bà con xa mua láng giềng gần".
Tôi và anh trai tôi rất giận ba, nhưng tận đáy lòng tôi đúng là giọt máu đào hơn ao nước lã, tôi vẫn thương ông lắm! Mặc dù thái độ và cách cư xử của ông khiến tôi chẳng bao giờ có cơ hội thể hiện tình cha con đó. Tôi rất buồn và chán nản với hoàn cảnh hẩm hiu của mình B ạ.
Bây giờ tôi đã có người yêu, tôi sẽ lập gia đình trong 1,2 năm tới. Dù nhiều khó khăn và mỏi mệt nhưng tôi sẽ luôn nhìn tương lai lạc quan. Tôi sẽ thật cố gắng để có được hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình. B cũng như tôi nên B cũng hãy vững vàng lên nhé! Nếu mình cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng thôi B ah!
chúc B vui vẻ & hạnh phúc!
H.Phượng