BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Bố bỏ chúng tôi để theo một người đàn bà ất ơ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chẳng hiểu sao cha lại làm thế, bỏ 2 đứa con mà ông phải phản bội vợ đầu để có được để rước 1 người đàn bà ất ơ không nhà không cửa về ở cùng.

Chào HM!

Khi đọc bài tâm sự của bạn, tô lại thấy 1 hoàn cảnh nữa giống mình. 

HM ah, người cha của tôi í, bây giờ cũng đã là người có 3 vợ, đó là tính trên quan hệ ông có thôi chứ thực chất chỉ có 1 người là vợ được pháp luật công nhận, đó là người vợ đầu tiên, không thể sinh con. 

Cha tôi đến với mẹ tôi để có được 2 đứa con là tôi và anh trai, nhưng vẫn không ly dị bà vợ đầu để chúng tôi phải mang danh "con ngoài giá thú". Khi mẹ tôi mất, bà vợ đầu và đứa con nuôi (có với vợ đầu) xúi cha tôi đâm đơn kiện đòi mảnh đất đứng tên mẹ tôi mà anh em tôi được hưởng hợp pháp, như tôi đã kể ở bài chia sẻ trước.  

Kiện đòi không được, vợ đầu và con nuôi quay lưng với ông. Bây giờ ông chẳng thể quay đầu về đó, nhưng anh em tôi vẫn chấp nhận mọi chuyện, miễn là có cha có con nhưng 1 lần nữa cha tôi lại từ bỏ chúng tôi, ra đi cùng 1 người đàn bà khác, một người đàn bà không có gì, tiền bạc, nhà cửa ngoài đứa con đã có gia đình và 3 người chồng đã chết. 

Tôi chẳng hiểu sao cha lại làm thế, bỏ 2 đứa con mà ông phải phản bội vợ đầu để có được để rước 1 người đàn bà ất ơ không nhà không cửa về ở cùng. Tôi rất hận HM ạ, lúc đó tôi không biết tương lai của mình ra sao, sẽ có thể có 1 người chấp nhận được gia đình tôi không. Nếu được thì liệu gia đình người đó có chấp nhận không. 

Tôi đã may mắn vì được người yêu bây giờ của tôi và gia đình anh ấy thông cảm chấp nhận. HM đừng có buồn và suy nghĩ nữa. Tôi cũng đang ở tuổi 26 như HM. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi nếu mình biết cố gắng và sống lạc quan. Sự tự ti chỉ giữ lại trong mình thôi, đừng bao giờ thể hiện ra trước mọi người HM nhé bởi mình đâu phải là người gây ra mọi chuyện và mình không thể chọn người sinh ra mình nữa. 

CHúc HM có 1 tương lai tốt đẹp!

Chia sẻ