BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Mẹ anh B thật tệ, nhưng anh lại quá tuyệt vời!

,
Chia sẻ

aFamily)-Anh quá tuyệt vời! Giống như bố anh vậy.Em chưa bao giờ nghĩ về thần tượng thần tượng của mình. Nhưng hôm nay thì có rồi đó anh ạ!

Em được sinh ra trong sự yêu thương của mẹ. Mặc dù vào thời bao cấp cũng khó khăn lắm mà bố em lại công tác xa nhà nữa nhưng mẹ em vẫn làm tất cả cho em bằng tất cả những gì mà mẹ có thể làm.

Cho đến bây giờ cũng vậy, em đã lớn và đi làm, và mẹ vẫn coi em như 1 đứa trẻ ngày nào, không lúc nào là không lo lắng về em cả. Nên em nghĩ người mẹ nào cũng như vậy, và chí ít ra cũng gần như vậy, có thể vì cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng họ lúc nào cũng nghĩ về con của mình. Ngay cả những người đối xử quá tàn ác, vô nhân tính với con người, với xã hội thì trong họ vẫn có tình thương yêu (tình thương yêu dành cho con).

Thực sự hôm nay em bị choáng khi đọc những lời tâm sự của anh, em đã đọc đi đọc lại xem có phải là thật không anh ạ! Mỗi người có 1 hoàn cảnh, 1 nỗi khổ riêng nhưng với anh nỗi đau này bằng cả trăm nghìn nỗi đau khác cộng lại, vì trên đời này làm gì có cái thể loại nỗi đau như vậy phải không anh?


Nhưng điều em khâm phục nhất ở anh..., không biết phải nói như thế nào nhỉ? Anh quá tuyệt vời! Giống như bố anh vậy. Trong cuộc sống này em chưa từng được thấy người đàn bà nào như mẹ của anh và cũng chưa từng được thấy người đàn ông nào như bố anh và anh cả. 2 trường hợp hoàn toàn đối lập nhau giống như Sen và Bùn vậy, nhưng Bùn còn là chỗ dựa cho Sen phải không anh? Còn mẹ của anh? Chỉ làm cho anh đau khổ thêm.
Anh ơi! Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, tuy rằng cuộc sống của anh còn thật nhiều chông gai phía trước, nhưng em tin và sẽ quá tin rằng với những gì anh đã làm được ở hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn sau này anh sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn.

Em cám ơn anh rất nhiều, khi em được biết có 1 người như anh tồn tại (và cũng rất buồn vì 1 người mẹ như mẹ của anh).

Em chưa bao giờ nghĩ về thần tượng thần tượng của mình. Nhưng hôm nay thì có rồi đó anh ạ!
 
Em chào anh! Chúc anh mãi tuyệt vời như anh của ngày hôm qua và hạnh phúc như anh của ngày mai.

Chia sẻ