BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Chị HM đừng bận tâm chi miệng lưỡi thế gian

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị đừng bận tâm chi miệng lưỡi thế gian. Cứ coi như nó trôi từ tai bên này qua tai bên kia mất hết đi, giữ vào đầu làm gì cho mệt người.

Chị HM thân mến,

Tôi biết chị đang rất rối lòng, nhưng thôi, chuyện đã rồi chị à. Chị đừng buồn bực mà làm gì nữa. Tôi không có ý khuyên chị nên thông cảm gì cho bố chị cả, vì tôi ghét nhất là chuyện "ăn nem, ăn chả", nên tôi chỉ muốn khuyên chị hãy ở bên cạnh mẹ chị lúc này. Bà đã rất đau buồn rồi , bà chỉ còn niềm an ủi lớn nhất là các anh chị em của chị thôi. Hiện tại việc chị nên làm là đưa mẹ chị lên ở cùng chị trên HN, được vui vầy cùng con cái, được động viên an ủi, thì nỗi buồn của bà sẽ phai nhạt bớt thôi.

Thú thật tôi cũng không mong mẹ chị tha thứ cho bố chị làm gì. Ông ta đã sai nối tiếp sai mà còn không biết sửa. Một người như vậy không đáng được tôn trọng, dù có mang danh là 1 người cha đi nữa. Một người như vậy không xứng đáng làm cha!

Về việc chị cảm thấy xấu hổ với người đời, tôi chỉ muốn nói rằng: chị đừng bận tâm chi miệng lưỡi thế gian. Cứ coi như nó trôi từ tai bên này qua tai bên kia mất hết đi, giữ vào đầu làm gì cho mệt người. Người ta rỗi quá chẳng có gì để nói nên lúc nào cũng chỉ chực chờ cơ hội được xỉa xói, bới móc người khác thôi. Nếu chị và mẹ chị không muốn phải vương víu vào những sự phiền phức do họ mang lại, thì tạm thời mẹ chị và các anh chị em của chị đừng về thôn quê. Người ta bàn mãi rồi cũng sẽ chán, đến một lúc có chuyện khác để nói, người ta sẽ quên đi những việc này thôi.

Gia đình chị cũng đừng vì bố chị mà sợ mất mặt với mọi người. Đấy là lỗi của bố chị, chẳng liên quan gì mẹ chị và các anh chị cả. Có người vợ, người con nào xui bố mình đi "ăn vụng" bao giờ, đúng không? Chung quy, cái gì hay thì hãy nghe, còn không thì cứ mặc kệ nó đi, đừng bận tâm làm gì.

Mong rằng gia đình chị sẽ sớm bình tâm.

Chia sẻ