BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

X.A là một chàng trai hiếm có trong thời "sống thoáng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng vì đọc được bài bình của Đăng cho nên cũng muốn xin được thể hiên đôi lời.

Tôi có đọc bài tâm sự của X.A và cũng đã đọc các bài bình luận của các anh chị khác. Tôi cũng không định viết bình luận này, bởi vì tôi thấy khả năng viết văn của mình "dởm quá". Nhưng vì đọc được bài bình của Đăng cho nên cũng muốn xin được thể hiên đôi lời. Rằng là, thấy cách suy nghĩ của Đăng cũng có phần chưa trọn vẹn, đó là cô bạn Linh có "đòi hỏi" & "yêu cầu" sống thử, điều này thể hiện rằng hoăc là Linh quá mạnh về sinh lý hoặc là Linh quá dễ dãi, không tôn trong chính bản thân mình. Nếu Linh yêu cầu tình hình này, thì tôi thiết nghĩ rằng X.A nên cân nhắc lại suy nghĩ và tình yêu của mình hơn là nghe theo lời khuyên của Đăng.

Ở đây, tôi không phải phản ánh Đăng nhưng tôi có quan niệm của riêng tôi và chỉ muốn có đôi lời gửi gắm tới X.A mà thôi.

Qua bài tâm sự của X.A, tôi thấy bạn là người rất có lề và chuẩn mực, người con trai mà nói trong "xã hội thoáng" ngày nay tìm thấy không nhiều. Cách suy nghĩ của X.A cho thấy bạn là người có đạo đức và có trách nhiêm với bản thân và cả với người yêu là Linh.

Bạn yêu Linh với tình yêu trong sáng và có nền tảng lâu dài, bạn không nghĩ rằng Linh quá "bạo dạn" như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng bạn nên suy nghĩ và nói chuyện rõ ràng với  Linh, chỉ một lần duy nhất thôi, bạn hãy có hướng lựa chọn khác cho riêng mình mà vẫn giữ gìn được cái bản chất con người thật của mình, và dĩ nhiên bạn cũng đâu muốn mình từ một chàng trai "hiếm có" thành một chàng trai bình thường khác như người ta vẫn thường bảo nhau rằng "con trai bây giờ như thế đó", có phải vậy không X.A?

Và nếu như cho tôi quyết định thì tôi sẽ chọn biện pháp chia tay Linh, bởi vì bạn đã yêu thương cô ấy thật lòng, đã hết mình vì cô ấy, nhưng Linh không biết tôn trọng bản thân mình cũng có nghĩa là Linh sẽ không tôn trọng bạn, bạn chia tay cũng không hối tiếc.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi xúi bạn chia tay Linh, nhưng hãy nói chuyện rõ với Linh về quan niệm của bạn, rồi nếu Linh hiểu ra vấn đề, hiểu được tình cảm chân thành của bạn thì dĩ nhiên cô ấy sẽ có thái độ hối tiếc và tự trách mình, tự thấy xấu hổ với bản thân, lúc này bạn sẽ tùy tình yêu của mình đối với Linh mà đối xử với cô ấy như thế nào.

Còn ngược lại, nếu Linh vẫn một mực khăng khăng giận dỗi và nhất quyết sống thử như ý muốn ban đầu thì bạn nên đường ai nấy đi, bời vì đơn giản đạo đức và trách nhiệm, sự tôn trọng của bạn đối với Linh không cho phép bạn làm theo yêu cầu của Linh.

Tôi cũng bằng tuổi với bạn, nhưng là con gái, nhưng tôi vẫn rất không thích mấy cái chuyện sống thử như thế này, chuyện sống thử thường là do con trai đề cập và thuyết phục nhưng không hiểu là lai có trường hợp ngược đời như bạn.

Có vài dòng tâm sự với X.A. Chúc bạn sáng suốt nhé.

My

Chia sẻ