BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Anh X.A lợi dụng sai lầm của bạn gái để "lăng xê" bản thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có phải X.A là chàng trai tốt đến vậy hay anh ta chỉ muốn lăng xê bản thân mình khi nói xấu cô người yêu? Anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Thật sự là bạn có muốn giữ cho bạn gái mình hay không? Nếu thật sự yêu Linh, tại sao mỗi lời kể ra về Linh đều chua chát như vậy, hay đây chỉ là cơ hội lăng xê hình ảnh của mình từ sai lầm của người bạn gái?

Tình yêu họ bắt đầu thật đẹp như chuyện tình yêu lãng mạn vậy và rồi Linh đã sai khi chấp nhận đánh mất giá trị của một người con gái, thật không hiểu đây là tình yêu hay là sự lợi dụng lẫn nhau, dù nhà mình có khó khăn thế nào thì cũng không nên nhận sự giúp đỡ (mà theo như lời kể thì chắc chắn là tài chính rồi) của người yêu chứ. Mình cũng phải có lòng tự trọng chứ, dù nghèo đến mấy đi nữa cũng không nên nhận những thứ đó vì nó vốn không phải của mình và L đã bị cho rằng L lợi dụng tình yêu của một người con trai tài hoa ga lăng đó.
 
Nếu thật sự là lợi dụng thì không còn gì phải nói. Linh xứng đáng phải trả giá cho điều đó. Nhưng nếu L thật lòng yêu người đàn ông đó thì sao? Thì  L đã nhầm vì đã đánh mất thứ quý giá nhất của một người con gái cho một người con trai không xứng đáng tí nào (mặc dù sự thật chưa mất gì nhưng ngay khi đề nghị sống thử thì phẩm giá của L đã không còn rồi).

Ngay cả cách mà người bạn trai của L kể chuyện này ra cũng đã chứng tỏ một điều anh ta khinh thường L rồi. Tại sao muốn gìn giữ cho người mình yêu mà lai cho bàn dân thiên hạ biết tỏng tòng tong tất cả những gì không tốt về L, những khó khăn mà L gặp phải trong cuộc sống, những cảm xúc tình yêu của L khi hai người bên nhau mà theo anh ta L là người chủ động. Còn anh ta thì như con nai vàng ngơ ngác ngây thơ.

Con nhà gia giáo nhưng anh ta và Linh yêu nhau mà không ai biết. Một người con trai nếu thật sự yêu một người con gái thì họ không bao giờ muốn giấu chuyện tình yêu của mình khi đã là sinh viên năm 4 của một trường đại học, cái tuổi mà bố mẹ không thể cấm yêu như trẻ con nữa.

Và cũng không bao giờ vì muốn giữ cho người mình yêu mà anh ta lại đi đưa chuyện này lên mạng để rồi chính thức gây ra một cú sốc lớn cho người mình yêu khi cô ấy được tất cả mọi người biết đến như một cave vậy.

Có tình yêu và sự cao cả nào lớn hơn nữa không khi tất cả đều lăng xê cho mình, một nam sinh mẫu mực, ngoan hiền, chưa bao giờ để bố mẹ phiền lòng, gia đình có điều kiện, còn L một người không có điều kiện, gia đình không mấy hạnh phúc, khó khăn, học thì không được giỏi bằng. Có cần thiết phải nói ra tất cả như thế chỉ vì sốc khi L yêu cầu sống thử và mình lại có một hành động "cao đẹp" đó là từ chối khéo không?

Nếu thật sự yêu cô ấy anh ta sẽ không bao giờ làm điều này, và dù có nhận ra điều gì không tốt ở cô ấy đi chăng nữa thì cùng lắm là đề nghị chia tay. Còn nếu đã làm thế này cho người mình yêu thì thật sự có phải là người thật sự tốt như anh ta đã kể vè mình không.

Còn L sau chuyện này hãy xem như đây là một bài học đắt giá và đừng bao giờ sai lầm như vậy nữa, hãy biết quý trọng tương lai hạnh phúc của mình chứ L, giá trị của một người con gái không phải là cống hiến một cách mù quáng cho tình yêu hay cho cuộc sống vật chất, đời có cho thì có nhận, hãy cho cái cần cho và nhận cái mình đáng được nhận.

Chia sẻ