BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Phản hồi bài viết của Mr Hoàn Hảo và chị Mai Phượng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hai anh chị không nên tranh cãi nhau như vậy ạ mà nên bắt tay nhau giúp đỡ tác giả thì hơn...

Hi anh chị,

Mỗi người có một quan điểm sống, một cách sống khác nhau. Không ai dễ dàng nhận thấy được những điều mình làm là sai cả. Thế mới nên cần có bạn bè, có người thân chia sẻ.

Em nghĩ mình là người ngoài cuộc nên có cái nhìn khách quan hơn. Em là một người cũng có thể nói có quan điểm khá cổ hủ về tình yêu. Nhưng em rất tôn trọng suy nghĩ của mọi người, em cũng tôn trọng ý kiến gây "sốc" của Linh vì mọi người đều có căn nguyên riêng của mình mà.

Em nghĩ bạn trai Linh nên suy nghĩ kỹ vấn đề và nên trao đổi thẳng thắn quan điểm với Linh để 2 người hiểu nhau hơn. Nếu thật sự yêu Linh hãy để cho cô ấy hiểu bạn hơn cũng như nên giúp đỡ cô ấy bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của 2 người. Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc.

@Mr Hoàn Hảo: Em có thể khẳng định quan điểm tình yêu của mình còn khắc nghiệt hơn anh. Nhưng em cũng không đòng ý với những điều anh nói về Linh và chị Mai Phượng. Có lẽ anh nên uốn lưỡi 8 lần thì hơn ạ.

@ Chị Mai Phượng: đồng ý với ý kiến của chị ở một số vấn đề nhưng cũng không đồng tình với chị về quan điểm sống của giới trẻ bây giờ ạ.

Hai anh chị không nên tranh cãi nhau như vậy ạ mà nên bắt tay nhau giúp đỡ tác giả thì hơn ạ để sau này không có người phải hối hận cũng như bớt đi 1 bất hạnh cho cuộc sống vốn đã quá khắc nghiệt này. 

Chia sẻ