BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Muốn bạn trai tôn trọng mình, hãy tôn trọng bản thân trước

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có nhiều việc được chia sẻ bởi số đông là rất tốt nhưng cũng có những việc mình nên giữ cho bản thân thôi.

Bạn XA ạ, mình cũng bằng tuổi bạn, đang học năm cuối ĐH. Chúng ta đều sắp ra trường, đều đã có những định hướng trong tương lai, ai chẳng mong có một cuộc sống ổn định, có một gia đình hạnh phúc.

Mình cũng đã có người yêu, nên mình thấy rất đồng ý với suy nghĩ của bạn "Tôi yêu Linh và tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi được xây dựng vững chắc để đi đến hạnh phúc sau này. Tôi muốn giữ gìn Linh không chỉ cho tôi mà cho cả hình ảnh của cô ấy trước mặt bố mẹ tôi. Vì ông bà là những người gia giáo nên tôi muốn khi giới thiệu Linh với các cụ thì ít nhất cô ấy phải là người đàng hoàng, chính chuyên. Dù sao thì hoàn cảnh nhà Linh cũng không được như nhà tôi, để lấy được lòng bố mẹ tôi là không dễ, tôi vừa tìm hiểu Linh vừa nghĩ cách để thuyết phục bố mẹ tôi sao cho trọn vẹn".

Đồng thời, dù mình cũng là con gái nhưng mình cũng không đồng ý với suy nghĩ của Linh, mình không lên án hay phê phán Linh, chỉ đơn giản là đưa ra ý kiến của mình thôi.

Có thể Linh không có mục đích gì xấu, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, sao lấy lại được, khi Linh nói ra lời rủ sống thử là lúc Linh phải đối mặt với nhiều luồng ý kiến chủ quan khác nhau, mà đa số sẽ là "Linh có phải là người quá dễ dãi".

Là người con gái thì trước khi bạn trai giữ gìn cho mình thì bản thân chúng ta phải tự tôn trọng chính mình, đó là cách để đối phương tôn trọng chúng ta. Qua bài của bạn XA mình cũng buồn cho Linh, buồn vì suy nghĩ dại dột của Linh có thể khiến em mất rất nhiều thứ quý giá trong đời, mà có những thứ mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được đâu em ạ.

Tuy nhiên, mình cũng muốn gửi đôi lời tới bạn XA, bạn rất tốt, mình biết bạn có thể suy nghĩ đến tương lai xa của bạn và Linh dựa trên nền tảng của một mối quan hệ tốt, đi đến một kết cục có hậu thì chắc hẳn bạn là một người có trách nhiệm, nhưng có bao giờ bạn nghĩ Linh sẽ thế nào khi đọc được bài viết của bạn? Nếu bạn không đồng ý với suy nghĩ của Linh thì tại sao thay vì bạn giải thích cho Linh hiểu ngay lúc ấy suy nghĩ của bạn, bạn lại nói "để anh suy nghĩ đã". Có thể lúc đó Linh sẽ giận dỗi nhưng Linh sẽ hiểu đó là nhưng điều tốt đẹp mà bạn muốn dành cho Linh, mất lòng trước nhưng được lòng sau mà.

Mình không hiểu tại sao khi đã yêu Linh nhiều vậy, đã có những suy nghĩ về tương lai như vậy bạn lại trả lời Linh một cách nước đôi  như thế. Nếu chẳng hạn, bạn trả lời thẳng thắn ngay khi Linh đề nghị sống thử, trường hợp Linh đã hiểu ra cái sai của mình bạn có thể thay đổi Linh mà, bạn ngoài việc là người yêu còn luôn phải đóng vai trò là người cha, người bạn của đối phương, bạn có thể chỉ cho Linh con đường đúng. Còn nếu trong trường hợp Linh vẫn không hiểu ra cái sai của mình thì dù bạn có yêu Linh nhiều nhưng hãy nghĩ cho tương lai, vì nếu vẫn tiếp tục cả hai bạn đều không hạnh phúc vì bạn sẽ luôn sống trong cảm giác người yêu mình hoặc tương lai sẽ là vợ mình quá dễ dãi, còn Linh sẽ thế nào đây khi thực chất tình yêu dành cho mình không còn tròn đầy.

Nói thì là vậy nhưng sự việc đã qua, chúng ta ở đây nhìn lại quá khứ cũng không thể giải quyết được gì. Còn hiện tại, khi XA đã viết bài viết này, và chưa trả lời Linh thì điều tốt nhất là bạn nên suy nghĩ lại mối quan hệ của bạn và Linh. Tình yêu bạn dành cho Linh đã không còn trọn vẹn, liệu bạn có đủ tự tin sau chuyện này có thể vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp không còn những suy nghĩ, những lần tự hỏi về bạn gái không? Còn nữa, nếu Linh là một người có lòng tự trọng đã nhận ra mình sai và đọc được bài viết của bạn thì Linh cũng rút lui thôi, xấu hổ có, nhưng buồn vì thay vì giải thích với người yêu bạn lại kể chuyện nhạy cảm này, liên quan đến danh dự một con người ra trước số đông. Nếu yêu Linh rất nhiều thì bạn không nên làm thế, có nhiều cách để hỏi ý kiến mà.

Nói chung, có nhiều việc được chia sẻ bởi số đông là rất tốt nhưng cũng có những việc mình nên giữ cho bản thân thôi.

Chúc bạn có những quyết định đúng đắn để không bao giờ phải hối tiếc.

Chia sẻ