BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Bạn X.A từ chối sống thử là... quá dại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù Linh có âm mưu gì khi rủ sống thử đi chăng nữa, thì A cũng chẳng có gì để mất đâu.

Nói ra những câu này chắc sẽ có nhiều chị em phụ nữ vào ném đá, nhưng dù sao thì đó cũng là một cái “giá hợp lý” cho việc được nói lên suy nghĩ của mình. Có thể nhiều người nghĩ tôi đểu, nhưng rất nhiều thằng đàn ông con trai khác cũng như tôi mà thôi. Người như em X.A hiếm lắm.

Chuyện sống thử bây giờ không còn là chuyện lạ với giới trẻ bây giờ. Thậm chí đám bạn bè của em tôi còn bảo nhau: muốn yêu được một em của mình và chỉ của mình mà thôi thì phải chịu khó về tận cấp 2, tìm mấy nhóc lớp 6, lớp 7 mà “chăn dắt”, chứ một lần yêu thôi cũng được coi là mang “tiền án tiền sự” thôi, khó mà còn giữ được sự trong trắng lắm.

Ở đây, tôi không bàn về lời đề nghị gây sốc của cô bé mới có 20 tuổi đó (tính cả tuổi mụ), vì thực ra cũng chẳng biết bàn cái gì. Con gái bây giờ dễ dãi nhiều, nhưng hầu như đề do con trai lôi kéo rủ rê chứ đi rủ rê con trai thế này thì cũng hiếm có khó tìm. Nhưng như thế càng dễ cho X.A chứ sao? Sau này có gì cũng chẳng thể hờn trách được gì, bởi chính cô ấy là người chủ động, là người đề nghị cơ mà. Mọi chuyện có thế nào hoàn toàn là do cô ấy, X.A chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết.

X.A yêu Linh, và chính bạn cũng có nhu cầu, vậy thì tại sao khi đã “dâng lên đến miệng” rồi bạn vẫn quay mặt đi từ chối? Bạn chẳng mất gì cả thì tại sao không tiến tới? Thế này nhé, bạn được tất cả, được người yêu, được cưng chiều, và nhất là không bị giận dỗi. Thật nhé, nếu không phải bạn lên đây tâm sự chân thành thế, gặp ở ngoài đời thằng bạn nào mà tôi nói thế tôi tưởng nó đùa và kể chuyện cho vui. Không thể tin được thời này còn có người ngốc vậy.

X.A cũng đã 22 tuổi rồi, không còn quá trẻ nữa. Bố mẹ bạn ở xa cũng không thể nào kiểm soát được. Bạn cứ thoải mái mà sống thôi. Hơn nữa, chuyển về chung nhà cũng giúp cho Linh rất nhiều về kinh tế. Và bạn cũng nhàn hơn khi có người lo toan mọi việc cho mình. Giờ người ta sống thử nhan nhản, chẳng có ai đánh giá ai về điều này đâu mà A lo lắng.

Cứ sống đi A ạ, sống cho cuộc sống thêm phong phú, sống cho thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Là con trai mà nhát hơn con gái thì kém lắm, đèn xanh bật lấp loáng thế mà không tiến lên thì là dở hơi đó. Dù Linh có âm mưu gì đi chăng nữa, thì A vẫn luôn là người chủ động và quan trọng nhất là không có gì để mất đâu. Hãy cẩn trọng và tỉnh táo là được tất cả thôi mà.

Chia sẻ