BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Hãi hùng đàn ông “ngoan” như Mr Hoàn Hảo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hoá ra đó là cách nhìn nhận của anh với bao nhiêu trẻ vô gia cư ngoài kia, với bao mảnh đời bất hạnh trên đời.

Chào Ngài Hoàn Hảo!

 

Tôi không biết là anh hoàn hảo đến đâu nhưng nghe những lời anh nói tôi thấy thật quá đáng. Anh tự nhận là mình ngoan làm cho tôi đâm ra hãi hùng những người đàn ông “ngoan” kiểu đó. Anh là người sống quá lý trí, không có sự đồng cảm với người khác. Tôi cũng tin rằng anh chưa bao giờ yêu thật sự nên mới lên án gay gắt bạn Linh như vậy.

 

Làm gì mà anh lại gọi Linh là cave? Anh nói như vậy là xúc phạm nhân phẩm của người khác. Anh có biết những lời nói thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm của những người như anh có thể mang lại hậu quả gì không? Anh chỉ biết nói cho sướng cái mồm mà chẳng cần biết đúng sai, trong khi lời nói đó có thể khiến con người ta suy sụp hoặc bị dồn vào đường cùng. Nếu như bạn X.A nghe lời anh để rồi đâm ra khinh rẻ, miệt thị Linh thì có thể anh đã đạp đổ hạnh phúc của một con người rồi đấy.

 

Tôi cho rằng Linh chỉ là cô gái có ham muốn bản năng hơi mạnh hơn so với những cô gái bình thường. Hơn nữa hoàn cảnh của Linh cũng khá đặc biệt. Vì vậy cô ấy mới muốn cùng chung sống với bạn trai. Chuyện này đã khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay, nhất là với các bạn ở tỉnh lẻ. Nhiều người, nhiều diễn đàn đã tranh luận sôi nổi về mặt lợi/hại của chuyện sống thử. Anh có thể phản đối hoặc ủng hộ nhưng nên nói một cách có văn hoá, có chừng mực. Điều đó thể nhân cách, thể hiện bản lĩnh của con người.

 

Anh cho rằng những người sinh ra trong một gia đình không vẹn toàn thì không được giáo dục tốt, có khiếm khuyết trong nhân cách. Hoá ra đó là cách nhìn nhận của anh với bao nhiêu trẻ vô gia cư ngoài kia, với bao mảnh đời bất hạnh trên đời. Anh chẳng hề cảm thông, thương xót họ mà còn có định kiến và dương dương tự đắc với cái xuất thân may mắn hơn của mình. Đó là sự hoàn hảo của anh đấy à, là nhân cách của anh đấy à? Anh đúng là một người lạnh lùng, vô cảm.

 

Anh có biết bao nhiêu người trong xã hội này không có đủ cả bố lẫn mẹ không? Chẳng lẽ tất cả những người đó đều có khiếm khuyết trong nhân cách? Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không ai muốn mình kém may mắn. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy ta nên lạc quan để sống tốt hơn. Đáng lẽ nên động viên họ thì anh lại coi thường, khiến người ta khó ngẩng mặt sống nổi. Anh chê những cô gái như Linh, còn tôi không hiểu người chấp nhận yêu anh là loại người thế nào?

Chia sẻ