BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Suy nghĩ của một phụ huynh về "sống thử"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quá bất ngờ và tò mò, tôi đã lên mạng để tìm đọc những câu chuyện “sống thử” và tôi đã đọc được “Sốc khi bạn gái rủ sống thử”.

Chào các bạn độc giả của aFamily!

Tôi là một phụ huynh có những đứa con đang độ tuổi đi học. Một đứa là sinh viên, còn đứa kia đang học năm cuối cấp ba. Cuộc sống hiện đại bây giờ muôn màu muôn vẻ, khác hẳn so với thế hệ chúng tôi ngày trước. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, từ kinh tế, văn hóa cho tới đời sống hàng ngày. Thú thực, tôi cảm giác khó thích nghi dù luôn tâm niệm phải làm mới mình.

Tôi đã nghe các câu chuyện về “sống thử” cách đây không lâu. Với nếp nghĩ truyền thống cổ hủ, tôi chỉ cho đó là chuyện hy hữu, chứ không nghĩ là trào lưu. Hôm rồi, tôi có đọc một câu chuyện kể rằng: Một bà mẹ có cô con gái thi đỗ đại học nên khi con gái lên thành phố nhập trường, hai ông bà đã đem toàn bộ tiền dành dụm để mua cho con gái căn hộ tập thể nhỏ đỡ phải lo chỗ chui ra chui vào, yên tâm học tập. Thời gian đầu, cô con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và bà mẹ cũng thường xuyên qua lại. Đến khi cháu học cuối năm ba thì bà bị tai nạn, sức khỏe yếu nên ít lên thăm con được. Sau đấy một thời gian nữa thì cô con gái có nhiều thay đổi. Một lần đột xuất lên thăm con, bà đã bắt quả tang đứa con gái của mình đang sống cùng một chàng trai như vợ chồng. Lòng người mẹ tan nát trước sự thật phơi bày của cô con gái bà đặt bao nhiêu hi vọng. Mất một quãng thời gian, bà mẹ ấy mới gượng lại nhưng trong lòng bà là vết thương không bao giờ lành được.

Quá bất ngờ và tò mò, tôi đã lên mạng để tìm đọc những câu chuyện “sống thử” và tôi đã đọc được “Sốc khi bạn gái rủ sống thử”.

Các bạn có biết không, cảm giác của tôi sau khi đọc xong câu chuyện ấy là thứ cảm xúc hỗn tạp. Vừa vui, vừa buồn, vừa giận, vừa thương, vừa bàng hoàng, vừa lo sợ…..

Không bàng hoàng sao được khi chuyện “sống thử” lại rơi vào toàn sinh viên. Đây có thể coi là thế hệ tương lai của đất nước. Những cô cậu cử nhân, kỹ sư, luật sư, bác sỹ mang trong mình nền tri thức tiến bộ, được giáo dục trong môi trường tốt. Có niềm tin, ý chí, hoài bão, được tiếp thu văn hóa, được thừa hưởng truyền thống cũng như hiện đại. Tôi cũng biết rằng, ảnh hưởng của cuộc sống văn minh đòi hỏi con người phải thích nghi với nó song các bạn ơi, dù thế nào thì chúng ta cũng có nguồn cội, gốc rễ, truyền thống, phong tục. Làm sao bỏ hết văn hóa bao đời của ông cha để chạy theo những trào lưu mới du nhập khi ta chưa đủ thời gian để thẩm định tốt, xấu ra sao. Có thể các bạn cho tôi lỗi thời nhưng thật sự tôi không thể tin cũng như không muốn tin những cô cậu sinh viên lại tiếp tay cho chuyện “sống thử”.

Bố mẹ nào sinh con chẳng muốn con mình trưởng thành, chín chắn, thành đạt. Ai mà chẳng giận khi con cái không nghe lời cha mẹ, bỏ ngoài tai lời răn dạy để chạy theo một lối sống hưởng thụ, ích kỷ, xem thường tương lai.

Buồn bởi chuyện “sống thử” vẫn xảy ra thường xuyên, không thấy chiều hướng giảm. Càng sầu hơn khi thuần phong mỹ tục cứ nhạt nhòa. Lối sống tha hóa về đạo đức không từ ai, không kể giới nào. Nam, nữ đều đề nghị chuyện “sống thử” như mua mớ rau, con tép ngoài chợ. Chẳng còn sự tế nhị, e ấp, hay xấu hổ trong vấn đề giới tính.

Và không lo sợ sao được khi pháp luật vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn hay có hình thức xử lý thích hợp để cho mỗi cá thể trước khi vào “sống thử” phải cân nhắc, suy xét kỹ càng. Hãy tưởng tượng, hôm nay là chuyện của xã hội, ngày mai nó gõ cửa bất kỳ gia đình nào và mang nguy cơ lớn đến cho con em chúng ta. Thử hỏi, ông bố bà mẹ nào bình tâm được không?

Dù sao trong những nốt nhạc trầm, tôi vẫn tìm được một tiếng vang trong trẻo cứu rỗi cho nỗi thất vọng lớn trong lòng người mẹ như tôi. Nếu cô bé Linh trong câu chuyện là “con sâu bỏ rầu nồi canh” thì vẫn còn đó X.A, chàng trai trẻ tuổi có tâm hồn chín chắn hiếm có. Cô cảm ơn cháu, bởi cháu luôn xứng đáng với niềm tin của bố mẹ. Thật hạnh phúc khi có người con như cháu, may mắn cho cô gái nào lấy được cháu. Cô tin rằng, dù cuộc sống hiện tại bon chen, xô bồ, bụi bặm cũng không làm đục bẩn sự tinh khôi của cháu. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với con, tương lai sáng lạn đang chờ con, chàng trai trẻ ạ.

Các bạn đọc khác ơi, tôi cũng đọc các tâm sự của mọi người. Đằng sau sự chia sẻ, bên cạnh nhiều bài chất lượng, có tâm huyết, thiện chí vẫn còn đó nhiều suy nghĩ chưa chín chắn, bồng bột, bâng quơ hay bất cần, tự mãn. Các bạn nếu còn trẻ, hãy học những điều hay, tốt đẹp trong cuộc sống để làm giàu vốn tri thức của mình, thể hiện sự văn hóa, văn minh, lịch sự. Hãy xứng đáng với truyền thống văn hóa con người Việt Nam từ ngàn đời nay nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi. Tuy không nhiều ý nghĩa nhưng thông điệp tôi gửi đến tất cả những bạn trẻ là hãy nói không với “Sống thử”.

Chúc các bạn hạnh phúc!

Chia sẻ