BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Gửi tác giả bài "Tôi thấy sợ đàn ông Việt Nam quá"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Liệu Phụ nữ khi yêu đã thực sự hiểu đàn ông hay chưa? Và liệu rằng chỉ có phụ nữ đau khổ và thiệt thòi khi " tình tan vỡ"...

Kính gửi các anh các chị tòa soạn A Family!
Kính thưa các độc giả thân mến!
Đặc biệt hơn: Tác giả "Sợ Đàn Ông"

Trước hết, tôi là một bạn đọc khá thân thiết của aFamily, đã rất nhiều lần tôi vào đây đọc tâm sự của tất cả các anh chị, của các bạn độc giả về các hoàn cảnh cũng như về những điều "éo le" trong cuộc sống và hơn hết là để có thể từ đó rút ra mình những kinh nghiệm sống quý báu, những hành trang vào đời tuy đơn giản nhưng hết sức giá trị trong cuộc sống hôn nhân sau này. Và chính từ những điều đọc được, suy ngẫm và đúc kết tôi thấy aFamily thật sự rất bổ ích.

Mặc dù vẫn là một người đàn ông còn độc thân với sự nghiệp còn đang dang dở nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ hay dừng suy nghĩ rằng mình sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người. Để hiện thực hóa tất cả những điều này, trong mỗi chúng ta ai ai cũng đều không ngừng học hỏi về cả kiến  thức, nhân cách đạo đức lẫn cách hành xử làm người. Chính vì vậy mà khi đọc bài viết "Hầu hết đàn ông sinh ra đều đểu" khiến tôi không khỏi một chút "bực bội" và "tự ái" như tất cả những "gã đàn ông" khác, những người mà từ "đểu" sẽ không bao giờ thuộc về họ nếu phụ nữ thực sự hiểu họ.

Trước tiên, tôi xin bắt đầu bằng "lối sống thử". Có bao giờ phụ nữ tự đặt ra câu hỏi rằng "nếu mình không đồng ý thì liệu rằng có gã đàn ông nào gan to mặt dày dám đem gạo đến góp cơm chung?" Và khi có hậu quả xảy ra thì ngoài phụ nữ chịu nhiều "thiệt hại" ra thì gã đàn ông sẽ "nhởn nhơ" chắc?

Vâng, xin hỏi đã ai từng chứng kiến đàn ông khi chia tay "đau khổ" và "dằn vặt" như thế nào chưa? Riêng tôi, cảm nhận rằng hầu như tất cả chị em phụ nữ thường rất nhạy cảm và nên họ sẽ nhận ra ngay gã nào thật sự yêu thương lo lắng quan tâm họ, gã nào có thể vì mục đích đê hèn. Vì vậy mà quyền quyết định lại thuộc về phụ nữ.

Trên thực tế, bản thân tôi, một nghiên cứu sinh đang học tập và công tác tại nước ngoài, khi được trải nghiệm cuộc sống ở đây thấy rằng giới trẻ ở đây đều sống rất thoải mái và rất trách nhiệm chứ không phải "sống thoáng" như chúng ta vẫn từng nghĩ. Điều đó có nghĩa là khi đã yêu thực sự, họ tìm đến nhau để chia sẻ, để được ấp ủ và quan tâm bằng tấm chân tình, bằng tình cảm đích thực và không bao giờ tính thiệt hơn vì những điều như chúng ta nghĩ. Sẽ không bao giờ họ tìm đến sống với ai đó chỉ vì Sex hay Sex sẽ hầu như không bao giờ có nếu như không có tình yêu.

Quay trở lại với câu chuyện, tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả bài viết "Hầu hết đàn ông đều đểu "ở quan điểm "đàn ông có nhiều đặc quyền" nhưng sẽ không phải là những đặc quyền như "hét vào mặt phụ nữ" hay "sai bảo bắt họ phải im lặng". Nếu bạn nhìn ra các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc bạn sẽ thấy "đàn ông Việt" thật dễ chịu hoặc chí ít cũng nhẹ nhàng tình cảm hơn rất nhiều. Sẽ rất hiếm khi bạn thấy một gã nào đó hò hét hay "gia trưởng" với một người phụ nữ nhã nhặn thấu đáo.

Trái lại, tôi có học với vài anh bạn người Hàn, dù người yêu của họ rất xinh, chịu khó và có chút gì đó là "nề nếp" nhưng đôi khi (rất thường xuyên là khác) họ phải chịu những trận mắng rất vô cớ của mấy gã giai Hàn. Và chính tôi đã từng hỏi một trong số gã rằng"tại sao bạn gái của mày ngoan, hiền xinh vậy mà mày vẫn mắng" thì họ đổ lỗi cho "truyền thống" và giải thích gọn nhẹ rằng "đó là giữ cho nếp nhà được yên ấm".

Sau đó tôi đã suy nghĩ cũng khá nhiều về "truyền thống" đấy, mặc dù có chút khó hiểu nhưng cũng không hẳn là vô lý hoàn toàn. Liệu phụ nữ khi yêu với một anh "hiền lành tốt bụng không bao giờ mắng mỏ" thì họ có thích không? Biết đâu đấy họ sẽ tặng cho họ những "mỹ từ" như "gã đàn bà", "gã đù",... hay đại loại như vậy.

Và thực tế đã chứng minh rằng, phụ nữ Việt Nam có nhiều quyền lực và sức mạnh hơn họ vẫn tưởng đến nỗi tôi có một anh bạn người Iceland (cũng đang yêu một cô gái Việt) phải thốt lên rằng dường như tất cả điều đó tạo nên sức quyến rũ của gái Việt và vượt trội hơn cả gái Hàn, Nhật (anh ấy so sánh luôn).

Cuối cùng, tôi sẽ không đi vào tranh luận liệu rằng "đàn ông đểu hay không" vì điều này sẽ do chính các bạn phán xét. Chỉ xin nêu quan điểm rằng, tất cả chúng ta, những người trưởng thành, khi yêu hay khi sống đều nên dựa trên những hiểu biết, những kiến thức khoa học và hơn tất cả là phải dựa trên tình yêu chân thành và tôn trọng lẫn nhau.

Chúng ta  sẽ luôn cố gắng mạnh mẽ khẳng định sự chín chắn trong suy nghĩ, sự trưởng thành trong nhân cách, nét đạo lý trong cách cư xử để cùng mong rằng tất cả những tình yêu thực sự sẽ đều đi đến cái đích cuối cùng là "hôn nhân & hạnh phúc gia đình". Chúc cho tất cả những độc giả có cuộc sống thật mạnh khỏe, hạnh phúc, cho những ai đang yêu sẽ tìm thấy sự trọn vẹn trong tình yêu của mình. Chào thân ái!

Chia sẻ