BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Phản hồi bài "Tâm sự tuổi 23 của cô gái đang cô đơn"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có những mối quan hệ mang lại cho ta rất nhiều điều thú vị, nhiều hiểu biết, nhiều trải nghiệm mới và nhiều cảm xúc.

Chào các bạn độc giả afamily!

 

Cùng với những dòng tâm sự đa dạng của mọi người trên diễn đàn này là từng ấy cách sống khiến tôi cảm thấy mở mang sự hiểu biết lên rất nhiều. Có nhiều người khiến tôi rất thích vì cách nghĩ, cách quan niệm của họ về cuộc đời, về tình yêu. Trong khi đó cũng có những người khiến tôi cảm thấy không thích, có lẽ vì cách sống của tôi và họ không giống nhau.

 

Hôm nay tôi vừa đọc được bài viết “Tâm sự tuổi 23 của một cô gái đang cô đơn”, tôi xin có đôi lời chia sẻ. Điều đầu tiên có thể nhận xét về tác giả bài viết là: một cô gái ngoan. Nhưng quả thật, cũng là con gái với nhau nhưng tôi không thích kiểu ngoan như vậy. Trang ngoan đến mức mà chả dám yêu ai vì lo sợ sự phức tạp của mối quan hệ nam nữ. Chưa yêu mà Trang đã sợ đau khổ khi chia tay, sợ mang bầu khi yêu quá giới hạn, sợ yêu phải người ở xa khó lấy được nhau… Chính Trang cũng bảo nhiều người đến với cô nhưng Trang cho rằng họ có mục đích không tốt nên cô không chấp nhận. Tôi cho rằng Trang đã quá đa nghi rồi. Chính vì vậy bạn đã tự giết chết những cảm xúc của mình, đồng thời cũng tự giam lỏng mình vào một cấm cung vô hình.

 

Có câu nói đại ý là, đi thì sợ gẫy chân, nhưng nếu cứ sợ thì sẽ chẳng đi được đến đâu. Bạn Trang đúng là ở trong trường hợp đó. Vì bạn cứ luôn lo sợ chuyện này chuyện kia nên không dám yêu ai, không muốn mở rộng mối quan hệ. Có những mối quan hệ mang lại cho ta rất nhiều điều thú vị, nhiều hiểu biết, nhiều trải nghiệm mới và nhiều cảm xúc. Thậm chí trong mối quan hệ với một người không tốt, ta cũng sẽ rút ra được một điều gì đó.

 

Vì hay lo sợ và chọn cách sống chắc chắn, thận trọng nên cuộc sống của Trang không có nhiều biến động. Tôi thấy như thế là rất tẻ nhạt. Khi gặp gỡ những người như vậy tôi cũng thấy chán vì họ không có nhiều điều chia sẻ, không mang lại cho ta một sự mới mẻ nào. Có thể Trang là người hướng nội nên thích sống theo kiểu đó. Cũng có thể Trang chưa gặp được môi trường khiến bản thân thoải mái hơn, cởi mở hơn.

 

Mỗi người có một cách sống riêng, khó có thể khẳng định ai đúng ai sai. Nhưng dù sao tôi vẫn thích những người sống phóng khoáng, vui vẻ và không quá thận trọng. Nhưng tôi cũng xin chúc Trang hạnh phúc cho dù bạn sống theo kiểu nào. Thân.

Chia sẻ