BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Đàn ông chúng ta nên "sống thử" để kiếm... kinh nghiệm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình là con trai, sống thử thì mất gì của bọ. Tại sao không thử sống một lần cho biết.

Là đàn ông, đọc xong câu chuyện của bạn X.A, tôi thèm được như bạn ấy. Tiếc rằng X.A khờ khạo quá, bạn không nên sinh ra vào thời điểm này tốt hơn.

Nếu ở hoàn cảnh như bạn, tôi sẵn sàng gật đầu cái rụp và “em ơi, mình sống thử ngay bây giờ nhé”. Thú thực, tôi thích “sống thử” chỉ mỗi cái chưa có điều kiện như X.A thôi. Mình là con trai, mất gì của bọ. Tại sao không thử sống một lần cho biết.

Ai cũng đọc báo và nghe nói bao nhiêu hệ lụy của việc “sống thử”. Đúng là như vậy nhưng hàng ngày vẫn có bao đôi lao vào chuyện này. Chỉ thấy tăng lên mà chẳng giảm. Điều đó chứng tỏ tính hấp dẫn, mới mẻ của tình không hôn thú.

Đối tượng của “sống thử” là ai? Câu trả lời nhiều nhất vẫn là sinh viên. Thế đấy, sinh viên, tầng lớp trí thức, tiếp thu nhiều kiến thức, tư tưởng mới. Nhiều hoài bão, đam mê. Cứ bảo “sống thử” thế này thế nọ, tại sao sinh viên vẫn lao đầu vào?

Các bạn trai ạ, nếu có cơ hội thì tại sao không tận dụng nhỉ?

“Sống thử” là tiền thân của “sống thật” sau này. Trước sau gì cũng phải bước vào hôn nhân gia đình, cũng phải biết trách nhiệm của người chồng. Chúng ta nhiều người đi tìm kinh nghiệm ở sách vở trong khi X.A có cơ hội để trải nghiệm thực tế thì bỏ qua.

Trong “sống thử” chỉ có con gái là thiệt, họ không sợ còn thích thì tại sao không chiều họ hả X.A?

Hãy tưởng tượng, hai người không bị pháp luật ràng buộc, tự dưng được làm vợ làm chồng. Về sống chung dưới một mái nhà mà không bị gắn trách nhiệm nặng nề. Kinh tế thì cả hai vẫn tự lo hoặc không vì có bố mẹ chu cấp rồi.

Đang một bóng, một mình trong căn phòng, bây giờ có một cô gái về tình nguyện ở cùng. Có phải ai xa lạ đâu, người yêu mình đấy. Cô ấy về chăm sóc mình bữa ăn, giấc ngủ, giặt giũ quần áo, nấu cơm nước. Hàng ngày, hai ta vẫn tự do đến lớp, đi chơi, vui vẻ cùng bạn bè. Chỉ khi nào về thì mới gặp gỡ nhau. Là đàn ông, tất nhiên sướng rồi, mấy cái việc trước đây ta phải làm hết thì bây giờ quẳng đấy cho “vợ thử” làm. Đến bữa ăn, có người cơm bưng nước rót. Giờ học hành ư, cái gì nhờ vả được, bắt cô ấy làm nốt. Đàn ông mà, mấy chuyện này không giật dây được thì xoàng quá.

Hai cá thể “sống thử” tránh sao được “chuyện ấy”, ai chả có bản năng, ham muốn. Chả có đôi nào “sống thử” mà lại không thử “cảm giác sung sướng” cả. Lại nhắc đến đàn ông, rõ ràng là lời quá nhiều. Không mất vốn liếng gì cả, tha hồ hưởng thụ “cơm no bò cưỡi”. “Sống thử” thì các nàng cũng chẳng muốn mang bầu đâu, trừ những cô nào có âm mưu trói tình thôi. Nhưng chuyện đấy ít xảy ra với sinh viên. Để đề phòng việc lỡ dở, có bao nhiêu thứ dụng cụ bảo vệ đâu đến nỗi cánh đàn ông phải lo.

“Sống thử” không chỉ cho đàn ông kinh nghiệm để sau này không bỡ ngỡ mà còn có thể giúp đàn ông lựa chọn được người bạn đời phù hợp với mình hơn. Cô gái đang “sống thử” hiện tại có được không, được thì ok. Còn không ổn hả? Một thời gian sau chia tay em nhé, chúng mình không hợp, đường ai nấy đi.

Đàn ông mấy người có một mối tình đi đến hôn nhân đâu. Cứ thêm một người yêu là một lần tích lũy kinh nghiệm. Vậy kinh nghiệm từ tình không hôn thú chả nhẽ không tốt sao?

Còn chần chừ gì nữa X.A, hãy chấp nhận lời đề nghị gây “sốc” của cô bạn gái đi, chứng tỏ cho cô ấy bạn là người đàn ông đích thực!

Chia sẻ