BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Sống thử: Con gái chịu nhiều ấm ức nhất

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trách thì trách đàn ông tệ hại vậy đấy nhưng không tìm hiểu kỹ đã trao hết, đã sống thử thì đúng thật là chẳng ai thương cho nổi.

Khi một người con gái sống thử với 1 người con trai, kẻ thiệt thòi luôn luôn là bạn gái, tuy nhiên họ vẫn lao vào như thiêu thân chỉ vì những lời khích bác, dụ dỗ, đầu độc từ những người bạn cùng trang lứa và sự thiếu hiểu biết của bản thân cũng như thiếu dạy dỗ từ gia đình.

Chào anh X.A,

Em cũng hay đọc báo, cũng hay theo dõi các chuyên mục về gia đình, tình yêu. Quả thực em cũng không thể nghĩ được rằng tại sao các cô gái tuổi bây giờ lại có thể chấp nhận sống thử như vậy. Thiếu kiến thức về sinh sản, giới tính một cách trầm trọng, đã bao nhiêu cô gái sống thử để rồi phá thai liên tục, đến mức ân hận vì không còn khả năng sinh đẻ nữa.

Em không trách gì chuyện yêu nhau QHTD với nhau (QHTD an toàn vẫn được), nhưng sống thử lại là chuyện khác, phần lớn các vụ sống thử đều dẫn tới chia tay và nạo hút thai (tất nhiên vì sống thử thì làm sao cưỡng lại mà chỉ QHTD một vài lần, mà đã như vậy kiểu gì chả có lúc “dính chưởng”).

Em cũng không hiểu sao các bạn gái sống thử lại dại dột như vậy. Khi sống cùng bạn gái, người con trai chẳng mất cái gì cả, mà được thì lại rất nhiều: được chăm sóc, được ăn ngon, được giảm bớt tiền phải chi tiêu, được QHTD... nên anh nào ích kỷ, vụ lợi là có ý muốn sống thử liền.

Ngược lại thì các cô gái lại là người phải chịu nhiều ấm ức nhất: sự kỳ thị của những người hàng xóm, những người lạ nghe chuyện như anh Hoàn Hảo, thậm chí cả những người bạn của các cô, các cô đánh mất đi cái phẩm giá của người phụ nữ, tự đạp nó về con số 0, đánh mất cái cảm giác thiêng liêng trong đêm tân hôn, thậm chí đánh mất niềm tin của chồng tương lai nếu anh không phải là người hiện tại và nếu bị người yêu bỏ thì sẽ mất cả niềm tin vào phái mạnh hoặc đau khổ vì đã dâng hiến quá nhiều, chưa hết, bố mẹ gia đình các cô nếu biết được thì sẽ vô cùng tủi nhục (vâng xin thưa là chả bố mẹ nào vui vẻ nếu con sống thử cùng một người đàn ông cả đâu ạ).

Với chuyện của anh X.A, anh nên nói rõ với cô bạn gái, rằng anh là con người cổ hủ (anh đừng ngại, cứ nói vậy đi), anh không chấp nhận được chuyện sống thử như vậy, và anh hãy nói rõ ràng với cô ấy là cô ấy sẽ thiệt thòi gì nếu sống thử với anh, và đề nghị mối quan hệ nghiêm túc hơn, em tin anh sẽ làm cô ấy hiểu và yêu anh nhiều hơn.

Em cũng đọc thấy một số anh nói anh X.A dại, nhưng em thấy chả dại chút nào, tôn trọng người yêu thì nên nghiêm túc, còn nếu đã đòi hỏi tức là không có ý muốn gắn bó lâu dài. Tiếc thay các cô gái sống thử không hiểu được điều này, và thành nạn nhân của rất nhiều kẻ lợi dụng.

Yêu thì muốn tất cả, nhưng được tất cả rồi thì còn mấy động lực để đi đến hôn nhân? Mờ mắt vì những lời đường mật mà trao hết, mà sống thử, đến lúc bị bỏ rơi thì than bất hạnh, hủy hoại đời mình, tự tử làm người thân đau khổ, hoặc không thì mang nỗi đau bị lừa gạt bỏ rơi trong suốt quãng đời còn lại.

Trách thì trách đàn ông tệ hại vậy đấy nhưng không tìm hiểu kỹ đã trao hết, đã sống thử thì đúng thật là chẳng ai thương cho nổi.

Chia sẻ