BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Tôi thích có người chồng như anh Chính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc bài viết của anh Chính, em cảm thấy rất có cảm tình và mong muốn sau này chồng mình cũng có những đức tính như anh ấy.

Chào các anh chị và các bạn!

Em là một cô gái 25 tuổi, chưa có chồng và cũng chưa có người yêu. Em vẫn đang chờ đợi chàng bạch mã hoáng tử của mình. Em không mơ mộng, đòi hỏi những gì quá cao ở người chồng tương lai. Nhưng đọc bài viết của anh Chính, em cảm thấy rất có cảm tình và mong muốn sau này chồng mình cũng có những đức tính như anh ấy.

Em biết nhiều đàn ông có tính ở bẩn nhưng cái gì cũng nên vừa vừa phải phải thôi, chứ bẩn quá mức như chồng chị Vân thì chịu làm sao nổi. Giá mà ai cũng có ý thức như anh Chính thì chắc là các bà vợ đỡ khổ. Nhưng điều em thích nhất ở anh Chính là thái độ thông cảm với những người phụ nữ, không coi việc dọn dẹp là nhiệm vụ riêng của họ.

Người ta vẫn gọi phụ nữ là phái yếu thế nhưng nếu xem xét lại thì họ vất vả hơn đàn ông rất nhiều. Một ngày họ cũng phải làm việc 8 tiếng ở cơ quan như đàn ông, về nhà lại phải dọn dẹp, nấu cơm, chăm con… thế nhưng nhiều ông chồng không biết đỡ đần vợ. Trái lại, đa số các đấng mày râu còn bày thêm việc để vợ làm. Ghét nhất là cái tính bừa bộn của đàn ông, bạ đâu vứt đấy! Dùng xong đồ không chịu để đúng chỗ, để vợ lại mất công dọn dẹp. Nào có mệt nhọc gì việc đọc xong báo thì để vào giá hay cởi đồ ra thì để vào máy giặt. Vậy mà nhắc bao nhiều lần nhiều ông chồng vẫn không sửa đổi được. Bố và anh trai em cũng nằm trong số này.

Em và mẹ nhiều lần là nạn nhân của thói bừa bộn và bẩn thỉu của những người đàn ông ở nhà. Thế nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách gì để “điều trị”. Chắc không thể bỏ qua chuyện này bởi có thể sau này biết đâu em lại lấy một người như chồng chị Vân. Bây giờ nghĩ ra phương cách đối phó là vừa, trước hết là áp dụng với các đấng mày râu ở nhà, thế là thuận cả đôi đường. Hy vọng ai có kế sách hay hoặc kinh nghiệm bổ ích thì chia sẻ với các chị em để chúng ta không phải chịu nạn ở bẩn của đàn ông nữa.

Lời cuối cùng, em xin nhắc lại điều anh Chính đã nói: ai cũng thích ở gần người sạch sẽ, gọn gàng. Vì vậy cánh đàn ông nếu muốn ghi điểm với những người phụ nữ thân thương của mình thì đừng ở bẩn nữa nhé. Xin các anh đừng coi thường chuyện này, dù đây không phải là vấn đề quá to tát nhưng dần dần nó tích tụ lại cũng đủ gây sứt mẻ tình cảm trong gia đình đấy. Thân mến.

Chia sẻ