BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Khốn khổ vì cô người yêu ở bẩn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em mới yêu thôi, song em luôn cảm thấy người yêu mình thật luộm thuộm, không sạch sẽ. Đáng lẽ cô ấy phải hơn em trong khoản ấy. Đằng này…

Nghe chị Vân tâm sự câu chuyện chồng ở bẩn, em cũng muốn có đôi điều góp ý với người yêu em. Hi vọng cô ấy có thể đọc được bài trên diễn đàn này và thay đổi dần dần. Góp ý thẳng với cô ấy thì sợ phật lòng, còn không thì lắm lúc vừa ngượng lại bực mình.

Có thể em hơi khó tính và khắt khe. Dẫu biết yêu nhau thì phải yêu cả tật xấu của nhau nhưng thực sự người yêu em rất vô tâm. Con trai ở bẩn còn bị nói nhiều huống chi con gái. Lấy được cô vợ sạch sẽ ai cũng muốn song lấy phải cô vợ ở bẩn thì đúng là khổ.

Em mới yêu thôi, song em luôn cảm thấy người yêu mình thật luộm thuộm, không sạch sẽ. Đáng lẽ cô ấy phải hơn em trong khoản ấy. Đằng này…

Nhiều hôm em ăn mặc chỉn chu đến nhà cô ấy. Ngồi một lúc, hai đứa quyết định đi ra ngoài chơi. Dù chỉ đi ăn vặt hay uống nước, gần nhà hay không thì em cũng muốn cô ấy thay đồ khác. Nhưng không, cô ấy cứ bê luôn bộ đồ nhàu nhĩ ở nhà. Có khi là cái quần ngắn, cái áo phông cổ dão hoặc bộ đồ cotton cũ rích. Em tỏ vẻ không đồng ý thì cô ấy nói thay mất thời gian anh lại kêu, với đi gần đây ăn uống ù cái lại về. Thế rồi, trong một lần cô ấy diện thời trang kiểu ấy, bọn em đang ngồi ăn kem trong quán thì gặp vợ chồng anh trưởng phòng cũng cho con ra đấy ăn kem. Trời, lúc đấy mình lịch sự bao nhiêu thì người yêu luộm thuộm cẩu thả bấy nhiêu. Ngồi cùng bàn, sau khi giới thiệu mà em nhìn ánh mắt vợ sếp đầy ái ngại khi nhìn cô người yêu của em. Ngượng chín cả mặt.

Người yêu em có mái tóc hơi dài do cô ấy thích để. Ai thấy đẹp chứ em chỉ mong cô ấy cắt ngắn cho rồi. Vì sao ư, vì tóc dài nên mỗi lần gội đầu sẽ mất rất nhiều thời gian để gội, để sấy. Mái tóc dầy lâu khô mà dùng máy sấy nhiều thì sợ hơi nóng làm sơ tóc. Không thể ngày nào cũng gội nên mùa đông gàu rụng đầy áo hoặc bết vào tóc nhìn trắng lốp. Nhìn mà phát ngán.

Người phụ nữ có làn da đen vốn đã là điểm yếu, cách ăn mặc trang điểm phải phù hợp mới tôn da, giấu đi khiếm khuyết của mình. Người yêu em da đã không sáng lại thích mặc màu tối, trầm nên trông càng đen thui. Em bảo cô ấy mặc màu trắng, màu sáng cô ấy kêu không thích vì không hợp gu. Em ghét cô ấy dùng phấn son bởi không có mỹ phẩm, em thấy cô ấy đẹp hơn. Tiếc là cô ấy lại phản đối, đi đâu cũng trang điểm như trát phấn lên mặt. Rồi tô, rồi vẽ chẳng khác gì diễn viên chèo lên sân khấu. Thật phản cảm.

Em dị ứng với con gái sơn móng chân móng tay, bởi thế nên trời bắt em phải gặp cô ấy. Mấy ngày cô ấy lại thay đổi màu móng. Nào có nhàn nhạt cho cam, toàn xanh đỏ choét choe hoặc tím sẫm. Đã thế lại còn vẽ hoa, vẽ hình lên móng. Tốn tiền khủng khiếp mà em chẳng lấy gì làm đẹp. Em cho như thế là làm bẩn móng thì đúng hơn.

Còn một điều em choáng với người yêu em là trong lần cô ấy sang nhà em ăn tối. Lúc bà nội bảo xới cơm, cô ấy ngồi ngoài nên đón bát. Trong lúc xới, một cục cơm nhỏ rơi ra ngoài, nếu là mẹ em, bà sẽ bỏ ra ngoài. Còn người yêu em nhanh tay nhặt bỏ luôn vào bát. Vì em ngồi gần nên nhìn thấy còn mọi người mải nói chuyện nên không để ý tình huống đó. Nếu bố em mà nhìn thấy tình huống đó, chắc ông sẽ mắng tát nước vào mặt mất.

Không phải là em soi nhưng đúng là người yêu em có cái gì chưa được sạch sẽ. Không biết sau này lấy về cô ấy còn bộc lộ nhiều cái khiến em phải sợ hãi hơn không. Nếu hai vợ chồng ở riêng thì có thể thông cảm chứ nếu ở chung thì ông bà, cha mẹ soi, tránh sao được sự trách móc, mắng mỏ. Em lại là con trai duy nhất, vợ em là dâu trưởng, càng không thể làm theo cái kiểu khuất mắt trông coi.

Không biết người yêu em có hiểu và thay đổi giúp em không nữa? Kể ra mà thấy buồn!

                                                                                                                                                  Q.C

Chia sẻ