BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Cave chẳng ngại gì đàn ông bẩn hay sạch đâu chị!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cave họ chẳng ngại gì đàn ông bẩn hay sạch đâu chị ạ. Họ chiều tất, rồi không khéo lại lây bệnh cho chồng chị và gia đình.

Tôi cũng biết đàn ông ở bẩn là chuyện thường, bởi đàn ông mà sạch sẽ chi li quá kể cũng đáng sợ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, hơi bẩn thì được nhưng bẩn quá mà lại còn ảnh hưởng đến mình thì ai chịu được. Áo có thể hai ngày mới giặt, thôi cũng chấp nhận, nhưng nếu để 5, 6 ngày vẫn cho là sạch thì phải điều chỉnh ngay lập tức. Mùa lạnh có thể 2 ngày mới tắm, nhưng quần áo cũng bắt buộc phải thay.

Chị Vân khó chịu vì bản thân đang phải chịu bệnh tật do chồng gây ra, đến bệnh viện lại sượng mặt vì bị bà bác sĩ mắng. Tôi ủng hộ chị phải có biện pháp với chồng, phụ nữ chúng ta không thể cam chịu mãi được. Nhưng cách mà chị làm thì không được ổn cho lắm. Trong chuyện này, chị vừa kiên quyết mà vẫn phải khéo léo để có biện pháp thích hợp chị nhé.

Thứ nhất, chuyện chị cấm vận chồng e là vô lý. Bởi vì nhu cầu của đàn ông thường cao, hơn nữa đây cũng là chuyện tất nhiên trong đời sống vợ chồng, không thể không có. Nếu không được thỏa mãn ở nhà, họ dễ ra ngoài lắm, như thế người thiệt nhất lại là mình. Cave họ chẳng ngại gì bẩn sạch đâu chị ạ. Họ chiều tất, rồi không khéo lại mang bệnh vào người rồi về lây cho chị còn khổ hơn nữa. Về chuyện này tôi có chút ý kiến thế này chị tham khảo xem nhé. Ví dụ, nếu anh ấy lười tắm, mình cũng không nên nặng lời làm gì, cũng không nên khăng khăng ôm chăn và đưa ra tối hậu thư “tắm thì XXX, không tắm thì nghỉ”. Như thế đàn ông họ dễ tự ái và chẳng thiết gì nữa đâu, lúc này mà đi tắm thì ít ai làm lắm. Thay vì cứng nhắc như thế, chị có thể làm nũng bảo chồng rằng “hôm nay em chưa tắm, anh tắm cho em nhé” hoặc là “Chồng ơi, vợ tắm cho chồng được không?”. Hay hơi thô thiển một chút, chứ tôi nghe nói người ta còn làm chuyện đó dưới vòi hoa sen (vợ chồng tôi thì chưa), hai vợ chồng chị thử xem, như thế là một công đôi ba việc, vừa sạch, vừa vẫn đầy đủ chuyện đó, lại vừa nhẹ nhàng tình cảm.

Thứ hai, chị cần có biện pháp với chồng. Nhưng lạt mềm buộc chặt, ai cũng ưa nhẹ nhàng, nói ngọt thì lọt đên xương mà chị. Bây giờ chị đừng nặng lời mà hãy bảo anh thế này, nhẹ nhàng kể câu chuyện chị bị bệnh, đi khám bác sĩ nói sao, ngượng ra sao. Anh ấy yêu chị nên sẽ quan tâm đến chị và có ý thức trách nhiệm hơn, rồi dần dần anh ấy sẽ cố gắng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sửa tính cách này không phải đơn giản nhưng chị phải luôn ở bên động viên anh ấy.

Chuyện với con, bố nào mà chả yêu con, chị có thể kể một vài câu chuyện về tác động của sự ở bẩn để anh hiểu, hoặc không riêng chuyện con cái thì cho anh “cách ly”. Anh nhớ con tự biết điều chỉnh. Chồng bạn tôi, nghiện thuốc lá cực nặng, lúc có con nhỏ, chị vợ kiên quyết không cho đến gần con, kêu miệng chồng có mùi thuốc lá, không tốt. Cuối cùng anh ấy vì yêu con mà bỏ được cả thuốc đấy. Tôi nghĩ thói quen ở bẩn chắc dễ cai hơn thuốc lá, chị ạ. Chị hãy cố gắng xem nhé!

Tôi nghĩ ở bẩn vẫn cải tạo được, vì chuyện này mà vợ chồng chia lìa thì không đáng đâu. Cả hai cùng phải nỗ lực chị ạ, cũng cần biết tự hài lòng, không thể yêu cầu anh ấy sạch ngay như chị được đâu. Chúc gia đình chị hạnh phúc!

Chia sẻ