BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Nếu chồng không tắm, tôi không cho “gần gũi”

,
Chia sẻ

(aFamily)- May mà chồng tôi là người tâm lý nên cũng nhanh chóng hiểu ra và vui vẻ làm theo, không để tình trạng thiếu sạch sẽ mỗi khi “chung chạ”.

Chào chị Vân!

 

Nếu không đọc bài của chị, tôi không thể tưởng tượng nổi trên đời này có người bẩn như vậy. Thế mà mọi người xung quanh vẫn chịu được! Lẽ ra ngay từ nhỏ bố mẹ chồng của chị đã phải bày tỏ thái độ, phê phán mỗi khi anh ấy bẩn quá mức. Bây giờ thì thói quen ở bẩn đã ăn vào tính cách, khó mà sửa chữa được.

 

Cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi thích sạch sẽ. Chồng của tôi thì bình thường thôi, không quá sạch cũng không quá bẩn. Tuy nhiên từ ngày ở cùng tôi anh ấy đã ở sạch lên nhiều. Tôi cho rằng đó là một sự văn minh mà chúng ta cần phát huy. Ăn ở sạch sẽ không thiệt đi đâu cả người hưởng lợi trước tiên chính là chúng ta và những người thân xung quanh. Sau này có con cái tôi cũng sẽ rèn các cháu vào nếp này.

 

Nghĩ đến việc hai vợ chồng “gần gũi” nhau mà người chồng không tắm tôi thấy ngán ngẩm thay cho chị Vân. Không rõ anh ấy có hiểu rằng, làm như vậy là đã giết chết các cảm xúc lứa đôi? Hay là anh không cần điều đó? Anh chỉ cần bản thân anh thỏa mãn là đủ rồi, còn cảm xúc của vợ thế nào không quan trọng? Tôi nghĩ chồng chị Vân không đến mức ích kỷ như thế. Có thể do anh ấy chưa hình dung hết các hậu quả của việc ở bẩn khi mặn nồng. Tốt nhất chị Vân nên tìm cách khéo léo bày tỏ để anh ấy được hiểu. Hy vọng rằng sau đó anh ấy sẽ cố sửa chữa.

 

Riêng vợ chồng tôi, có một quy ước là: trước khi làm chuyện ấy, chúng tôi đều phải tắm trước. Hồi đầu khi mới về ở với nhau, chúng tôi cũng chẳng có quy ước này đâu. Nhưng vài lần chồng tôi đi làm cả ngày, về nhà lười tắm nhưng lại muốn gần gũi vợ. Ban đầu tôi cố chịu đựng, nhưng thực sự trong lòng không thoải mái, và cảm thấy làm chuyện đó rất miễn cưỡng. Tôi sợ rằng mình sẽ chai sạn cảm xúc với chồng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn. Do đó tôi đã tìm cách nói với anh ấy. May mà chồng tôi là người tâm lý nên cũng nhanh chóng hiểu ra và vui vẻ làm theo, không để tình trạng thiếu sạch sẽ mỗi khi “chung chạ”. Đây là điều nên làm bởi nó thể hiện mình tôn trọng “đối tác” và tôn trọng bản thân. Từ đó cảm xúc mới có thể thăng hoa và lên đến đỉnh. Tôi hiểu, với sự khó chịu của chị Vân khi chồng ở bẩn thì khó đạt được sự cực khoái mỗi khi hai vợ chồng ân ái.

 

Người xưa có câu: Vợ chồng tương kính như tân. Câu này đại ý là hai vợ chồng nên cư xử tôn trọng nhau, không nên suồng sã, có như vậy mối quan hệ mới bền lâu. Không nên ra ngoài thì tươm tất, lịch sự mà về nhà lại xuề xòa, bỗ bã với chính người bạn đời. Vợ/chồng mới là người quan trọng nhất mà ta cần giữ hình ảnh đẹp bởi họ sẽ gắn bó với ta cả đời, cùng ta vượt qua mọi gian nan, sóng gió. Chúc cho các cặp vợ chồng chung sống vừa ý với nhau.

Chia sẻ