Chị Vân hãy ly thân nếu chồng tiếp tục ở bẩn
(aFamily)- Vợ chồng thường hay âu yếm ôm ấp nhau, cơ thể chồng mình không mùi, sạch sẽ như vậy có người vợ nào mà không thích.
Đọc bài viết của chị Vân, tôi rất cảm thông cho chị. Có mấy anh bao biện cho việc ở bẩn nói rằng chị vạch áo cho người xem lưng, nhưng tôi hiểu là chị đã hết cách với chồng nên mới viết lên đây mong tìm được sự chia sẻ cảm thông của bạn đọc. Vậy mà những người kia đã không hiểu lại còn bao biện cho cái sự ở bẩn của chồng chị Vân.
Thôi không nói đến những anh chàng bao biện đó nữa. Hãy nói đến vấn đề nhà chị Vân.
Quả thực chị không may mắn khi có 1 người chồng như anh chồng của chị. Nếu là tôi chắc tôi chạy mất dép rồi.
Tôi công nhận là từ xưa đến nay phụ nữ luôn sạch sẽ kỹ lưỡng hơn đàn ông. Tôi cũng dị ứng với những anh chàng điệu đà sạch sẽ thái quá, lúc nào cũng bóng bấy thơm phức nước hoa. Đàn ông bóng bẩy quá thì bị chê cười, nhưng không có nghĩa cứ là đàn ông thì được hay có quyền ở bẩn.
Tôi cũng đã có chồng. Chồng tôi không phải lúc nào cũng bóng bẩy như ca sĩ, nhưng anh rất sạch sẽ và tôi rất hài lòng.
Sáng trước khi đi làm, anh tắm cho sạch sẽ vì đến công ty làm mới tự tin (công ty là của nước ngoài nữa). Tối đi làm về, anh lại tắm vì anh bảo cả ngày đi làm vừa dơ vừa mệt, tắm giúp sạch sẽ và làm mình sảng khoái, thư giãn, xua tan mệt mỏi. Bản thân các bạn có thấy vậy không khi mà đi làm về thấy mình sạch sẽ thơm tho, thấy thoải mái và sảng khoái lắm chứ.
Ấy vậy mà anh chồng chị Vân có thể không tắm được nhỉ? Chị ấy giục lắm thì xối nước giả bộ tắm!!! Anh ta không thương chị thì cũng phải thương bản thân anh ta chứ, sao có thể nỡ đối xử với cơ thể mình như thế được.
Anh ấy không xài gel tóc, nhưng ngày nào cũng gội đầu (tóc đàn ông thường thì ít, dễ gội, ngày nào cũng gội có gì khó đâu). Cái việc đánh răng ngày 2 lần sáng tối cũng là chuyện thường ngày ở huyện, có gì khó đâu, vậy mà sao chồng chị Vân có thế trốn được nhỉ? Tối thì có thể du di được, sáng mà trốn rồi dùng xylitol thì bó tay.
Chồng tôi vốn không bị các bệnh về mùi như hôi miệng,hôi nách... mà lại biết giữ gìn vệ sinh thân thể nên tôi hài lòng hết sức.
Vì vợ chồng thường hay âu yếm ôm ấp nhau, cơ thể chồng mình không mùi, sạch sẽ như vậy có người vợ nào mà không thích. Mình là vợ cũng ngược lại thôi.
Mà nói các bạn biết nhé, cái vụ giặt đồ, giặt tất ,ủi đồ... thì đa phần là anh ấy làm, kẻo các bạn lại nói là có vợ làm cho thì chỉ việc mặc chứ đâu phải sạch sẽ gì, nếu ở 1 mình thì chưa chắc (và cái nếp ngày tắm 2 lần, tự giặt đồ ủi đồ đó anh đã giữ từ hồi chưa lấy tôi). Vì tôi cũng đi làm chiều tối mới về, về nhà thì dọn dẹp, lau chùi, cơm nước, ăn xong dọn dẹp rửa chén tiếp...chứ không phải tôi làm biếng không chăm sóc anh. Anh thấy tôi lăng xăng thì cũng phụ làm việc khác như giạt đồ, ủi đồ.. Nhiều khi tôi giặt đồ thì anh rửa chén..Vợ chồng chúng tôi san sẻ việc nhà 1 cách thoải mái và vui vẻ chứ không như nhiều anh đàn ông khác vẫn nghĩ là việc nhà là việc của đàn bà, đàn ông mà rửa chén, lau nhà... là 1 điều đáng cười.
Anh san sẻ với tôi phần vì thương tôi, phần vì anh cũng siêng năng không làm biếng, phần vì tính anh sạch sẽ luôn muốn nhà cửa gọn gàng, ăn xong thấy bát chưa rửa, nhà dơ sạm chân, hay quần áo chất đống chưa giặt, rác 1 đống chưa đổ... là anh không chịu được.
Thật tình thì chồng tôi cũng chỉ là người bình thường, lương lậu cũng bình thường chứ chẳng phải đại gia đại bác gì. Nhưng cái cách anh thương tôi, có trách nhiệm san sẻ với tôi mọi việc trong nhà mà không lười biếng hay ngại ngùng, rồi anh luôn biết giữ gìn vệ sinh thân thể, quần áo làm tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Chỉ là những việc bình thường nhỏ nhặt, ít nhất là phải giữ vệ sinh sạch sẽ, vậy thì sao các quý ông không làm để vợ mình vui lòng. Các vị ở bẩn thì có ai khen các vị đâu, hay là gây hình ảnh xấu trong mắt gia đình và mọi người.
Thử ra ngoài xã hội, gặp đối tác làm ăn trong bộ đồ 3 ngày chưa giặt, nhàu nhĩ, cũ nát, miệng hôi vì không đánh răng... như thế đẹp lắm sao? Có thế mọi người không nói thẳng với bạn vì ngại, nhưng hình ảnh của bạn trong mắt họ đã xấu đi rất nhiều rồi đó.
Ở bẩn chính là không đãi ngộ, tôn trọng bản thân mình và người khác.
Thật tình mà nói tôi cũng chẳng biết khuyên gì chị Vân bây giờ vì có khuyên gì thì quyết định cuối cùng cũng là do chị mà thôi. Chỉ viết lên đây vài dòng chia sẻ vì chồng mà thôi.
Tôi hiểu nỗi khổ của chị, cấm vận anh chồng quá ở bấn thì anh ta tức tối, bồ bịch... nhưng không cấm vận thì hàng đêm phải chịu đựng cái mùi không thơm tho gì, lại phải xxx thì sao chịu được. Chưa kể anh ta đã lây bệnh cho chị vì ở bẩn (cái vụ này chắc mỗi khi "ấy" xong anh ta không rửa quá, mà không rửa kiểu đó thì bệnh là phải rồi, chỉ khổ vợ).
Mấy bệnh liên quan đến đường tình dục nguy hiểm lắm nha chị, viêm nhiễm tử cung có thể gây vô sinh đó. Bẩn sạch là ý thức mỗi người. Người như chồng chị là vô phương cứu chữa rồi,có nói mãi anh ta cũng vậy thôi. Mong chị tìm ra cách sáng suốt để giải quyết vấn đề.
Nếu anh ta thay đổi thì sống tiếp, bằng không thì ly thân như bạn nào đó nói. Chứ cho anh ta quan hệ, rủi lại lây bệnh nữa, gây ra viêm nhiễm tử cung, vô sinh thì khổ. Chúc chị khỏe và vượt qua được.