Tôi dị ứng với đàn ông quá... sạch
(aFamily)- Đàn ông bừa bộn trong phạm vi cho phép là dễ thương, sạch sẽ quá thì cũng sợ lắm, mà bẩn quá như chồng chị Vân thì cũng sợ.
Em rất hiểu sự bức xúc của chị. Bản thân em cũng là một người sạch sẽ, khi thấy phòng đứa em gái bừa bãi em rất khó chịu, nhưng không thể mặc kệ được, bực quá rồi mình lại phải đi dọn thôi. Nhưng đó là em bực mình với em gái em, vì em nghĩ con gái thì phải biết dọn dẹp sạch sẽ, còn với đàn ông con trai thì em thấy cũng cần phải thông cảm cho họ. Bản chất của họ khác phụ nữ ở điểm đó, vì vậy mới cần có bàn tay phụ nữ bên cạnh.
Nhưng quay lại chủ đề về anh chồng chị, theo như chị kể thì có vẻ như anh ấy quá bẩn, tất bẩn vứt vào gầm giường thì không được rùi, không đánh răng thì không được rùi. Em nghĩ rằng khi sống với một người sạch sẽ như chị, chồng chị không ít thì nhiều cũng sẽ tiến bộ hơn đấy, tất cả chỉ là thói quen thôi mà nó không phải là bản chất không thể thay đổi. Chị hãy từ từ hình thành thói quen cho anh ấy, đừng cằn nhằn khó chịu sẽ không có kết quả mà mình lại mang tiếng là khó tính. Chị hãy nói một cách nghiêm túc là "Tất anh dùng xong thì bỏ vào nhà tắm giúp em, thế là đã giúp em đỡ em rồi đấy, chứ những việc không tên này làm em mệt lắm". 1 lần rùi vài lần, chắc chắn anh ấy sẽ không có lí do gì mà vứt tất vào gầm giường hay trong bếp cả. Về việc đánh răng cũng tương tự như vậy, góp ý thẳng thắn. Chỉ cần bản thân anh ta không đến nỗi bốc mùi là được chị ạ, còn bừa bộn và bẩn trong phạm vi cho phép là dễ thương.
Em cảm thấy thương cho người phụ nữ, những công việc không tên trong gia đình thật vất vả, ai lấy được cô vợ sạch sẽ gọn gàng quả là may mắn. Thử hỏi cô vợ lúc nào cũng để nhà cửa bẩn thỉu, nấu ăn bẩn thỉu, con cái nheo nhóc thì có khó chịu không? Hi vọng cánh đàn ông có tinh thần chia sẻ những công việc không tên này với phụ nữ.