BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Đừng ngụy biện cho thói ở bẩn của đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù bài viết của anh bảo vệ cho cánh đàn ông nhưng chắc rằng không nhiều bậc nam nhi đồng tình với quan điểm này đâu.

 Chào chị Vân, chào anh Bá Âu  và các bạn độc giả!

Hoàn cảnh của chị Vân thật khốn khổ, không rõ nếu ở trong trường hợp đấy liệu tôi có thể chịu đựng đến tận bây giờ với ông chồng ở bẩn đến vậy không. Thế mà anh Bá Âu lại coi chuyện đó không đáng gì, lại còn trách chị Vân là kiểu phụ nữ ưa cằn nhằn.

Nói thật với anh, người như chị Vân là quá kiên nhẫn và nhã nhặn rồi. Phải người phụ nữ khác thì đã làm ầm lên từ khi đi khám bệnh bị bác sĩ chê trách kia. Lời nhận xét của anh với chị Vân khiến tôi nghĩ rằng phải chăng anh cũng chẳng khác gì chồng chị ấy, cũng lôi thôi và luộm thuộm?

Anh bảo rằng sẽ không bao giờ lấy người vợ hay cằn nhằn như chị Vân nhưng tôi xin nói lại: phụ nữ chúng tôi cũng chẳng bao giờ muốn lấy người chồng đã nhiều tính xấu lại còn hay chê trách như anh. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, không có lửa làm sao có khói, nếu chồng chị Vân không quá bẩn thì chị ấy cũng chẳng lên đây chia sẻ với mọi người làm gì. Đó không phải là buôn chuyện, là bôi xấu mà mục đích của chị ấy là mong mọi người góp ý để thay đổi tình hình.

Tôi đồng ý với anh về quan điểm cần biết chấp nhận cả những mặt tốt và xấu của người bạn đời mà mình đã lựa chọn. Điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái và dễ chịu trong căn nhà của mình. Tuy nhiên cái gì cũng có mức độ của nó. Tính cách của mình có gì quá xấu thì cũng nên sửa chữa, không nên bắt bạn đời cố chịu đựng. Tức nước thì vỡ bờ, để mọi chuyện đi quá đà sẽ khiến cho gia đình tan vỡ lúc nào không biết.

Trên diễn đàn này tôi đã đọc được lời khuyên của ai đó bảo chị Vân nên ly thân với chồng, chuyện này nghe có vẻ nặng nề nhưng cũng có thể xảy ra lắm. Do đó các ông chồng thân mến, làm ơn hãy lắng nghe và sửa chữa những thói xấu của mình, đừng để cho người phụ nữ đầu ấp tay gối phải buồn lòng và khổ sở.

Hy vọng rằng, những người đàn ông như anh Bá Âu chỉ là thiểu số. Tôi tin đàn ông ngày nay nhiều người thương vợ thương con, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác chứ không ích kỷ như anh. Dù bài viết của anh bảo vệ cho cánh đàn ông nhưng chắc rằng không nhiều bậc nam nhi đồng tình với quan điểm này đâu. Mong anh suy nghĩ lại và sửa chữa để vợ anh sau này đỡ khổ. Thân.

Chia sẻ