BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Chị Vân hãy ly thân với chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm sao cả đời có thể chịu đựng và chung chạ với một người ở bẩn như vậy chứ.

Chào các bạn!

 

Nghe chị Vân kể tôi thấy sợ quá đi mất. Eo ôi thế này thì tôi chẳng dám lấy chồng đâu. Nhỡ rước phải một ông cũng ở bẩn như thế thì làm sao chịu nổi. Tôi không phải là người quá kỹ tính hoặc quá sạch sẽ nhưng cũng không thể chấp nhận được người ở bẩn như chồng chị Vân.

 

Nếu chỉ đơn giản là người bừa bộn thì nó lại đi một nhẽ. Đằng này anh ta còn lười tắm, ngại đánh răng… thì làm sao vợ dám “gần gũi” cơ chứ. Thế mà chị Vân vẫn chịu được đến tận bây giờ - 3 năm trời. Tôi cũng muốn cho chị Vân một lời khuyên gì đó bổ ích, hữu dụng nhưng xem ra bó tay với anh chồng này.

 

Trong bài viết không thấy chị Vân đề cập gì đến ý kiến của bố mẹ chồng về sự ở bẩn của anh ta. Hãy thử tâm sự với họ, biết đâu ông bà có cao kiến gì hoặc có thể tác động để chồng chị thay đổi. “Có bệnh thì vái tứ phương” hãy thử hết các cách có thể để giải quyết vấn đề này.

 

Sức chịu đựng của con người có hạn, về lâu dài không thể để tình trạng này tồn tại mãi được. Tưởng đâu đây chỉ là chuyện vặt trong hôn nhân nhưng thực ra nó khiến người ta rất ức chế. Lúc nào trong lòng chị Vân cũng canh cánh một nỗi khó chịu, ấm ức thì không thể vui vẻ, thoải mái sống và làm việc được. Chuyện này rất tai hại đối với phụ nữ bởi nó khiến ta mau già và kém hấp dẫn.

 

Nếu mọi biện pháp đều không có kết quả thì có lẽ chị Vân nên ly thân với chồng. Hy vọng chiêu mạnh tay này có thể khiến anh ta thay đổi. Còn nếu không, chị Vân cũng đừng tiếc làm gì, hãy ly hôn anh ta. Làm sao cả đời có thể chịu đựng và chung chạ với một người ở bẩn như vậy chứ. Chúc cho tình hình của chị Vân sẽ khả quan hơn.

Chia sẻ