BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Mất điện, chồng đã ở bẩn lại... càng bẩn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ôm lưng lão mà rủn hết cả tay, cảm tưởng kì ra…Mùi thì càng lúc càng khó chịu. Ôi, “ân ái’ kiểu này chắc giảm thọ chứ sung sướng nỗi gì.

Chào mọi người

Xin lỗi, lại lên diễn đàn kể xấu chồng mình. Song không kể thì không khỏi ức chế. Lấy phải ông chồng ở bẩn đã khổ lắm rồi. Giờ lại được ông điện lực tiếp tay cho thói ở bẩn muôn thủa của ông xã, hỏi trời sao chịu thấu.

Sao năm nay ông điện lực làm tình làm tội dân lắm thế, mới đầu hè mà cắt điện liên miên. Cắt ban ngày đã quá thể lắm rồi, còn nhè thời gian đêm mà cắt thử hỏi ai ngủ được cơ chứ. Có khoảng thời gian ngủ để tái tạo sức khỏe, ông điện lực cũng phá đám.
 
Ông điện lực có biết chỉ vì ông cắt điện bừa bãi mà người đàn bà như tôi không chỉ chịu nóng mà còn chịu thêm thói ở bẩn của chồng chỉ vì ông không?

Chị em ah,

Chồng tôi có tiếng là ở bẩn, quần áo đi làm, dù trời nóng thế nào ông ấy cũng phải mặc hai hoặc ba ngày, nhiều khi không chịu nổi phải giật lấy đi giặt sớm không thì ông ấy sẽ “diễn” mãi. Người đâu không biết sỹ diện gì cả, cứ bô nhếch làm vợ mang tiếng.

Đấy là có điện, có nước, máy giặt chạy đều đều thì ông ấy còn thay ra. Chứ mất điện, mất nước là nhất định không chịu thay.

Hôm qua đồng chí chồng đi công tác về, đúng hôm mất điện nóng phừng phừng, giục vào đi tắm. Lão kêu tối, tắm táp gì. Hò như hò đò, lão vào chưa đầy 5 phút đã ra và diện luôn bộ quần áo ở nhà đã mặc hai hôm. Ăn cơm, mình cũng không để ý vì thắp nến vả lại nóng quá, còn sức đâu mà quan sát.

Đến lúc lên giường thì cái mùi không thể chịu nổi. Bắt lão đi thay ngay đồ. Lão làu bàu mãi mới chịu đi thay bộ mới vẻ tiếc rẻ.

Nằm yên một lúc, lão táy máy đòi hỏi. Mất điện đã nóng lắm rồi, đèn đóm không có, “ân ái” lúc này khác nào tra tấn. Bảo lão kìm nén, lão không chịu, kêu đi công tác mấy ngày, “thèm” lắm rồi, không nhịn được. Thế là lão sấn sổ “vào cuộc”.

Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi lão chồng mình lại ở bẩn thế, người lão chua lòm, dính dấp. Hỏi lão sao tắm gì mà vẫn mùi thế, lão im lìm không nói. Thôi rồi, ông chồng ở bẩn của tôi lúc nãy chỉ cầm khăn ướt lau người cũng nên. Bình thường, có điện, lão tắm chỉ ào ào dội nước là ra ngay nếu như vợ không vào cầm khăn kì lưng. Hôm nay mất điện, vợ không kiểm soát nên chắc chắn bỏ bớt công đoạn rồi.

Ôm lưng lão mà rủn hết cả tay, cảm tưởng kì ra…Mùi thì càng lúc càng khó chịu. Ôi, “ân ái’ kiểu này chắc giảm thọ chứ sung sướng nỗi gì.

Cuối cùng thì cũng xong. Mò được vào nhà tắm, phải chục phút sau mới thoát khỏi cái mùi khó chịu kia. Trong đầu, nghĩ lại còn thấy rùng mình. Tự nhủ, giờ mà mất điện phải tránh xa lão chồng ra, nhất định không cho lão đụng chạm.

Mà mong ông nhà đèn cũng thấu hiểu cho, cắt điện có chừng mực đừng tiếp tay cho lão chồng ở bẩn của tôi nữa để đàn bà chúng tôi khỏi khổ!                                                 

Chia sẻ