BÀI GỐC Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

18 Chia sẻ

Là đàn ông nhưng tôi cũng thích sạch sẽ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chẳng có gì bằng sạch sẽ, thơm tho. Ai cũng muốn gần người sạch, chẳng ai muốn ở gần người bẩn.

Chào chị Vân!

Đúng là trót xem câu chuyện của chị, tôi lại cảm thấy xấu hổ cho cánh mày râu quá. Ai đời có người ở bẩn đến mức sáng ngủ dậy không đánh răng, chỉ dùng xylitol để chống chế thì không thể chấp nhận được. Chẳng biết ông xã nhà chị có làm công việc liên quan đến giao tiếp không chứ nếu có thì đối tác hay những người nói chuyện với anh ta chắc sau một lần thì chạy đứt dép.

Tôi nghĩ đàn ông lẽ thường vẫn ở bẩn từ lâu. Một số là do tính cách bẩm sinh nhưng một số thì không chắc. Chẳng qua ý thức của họ chưa tốt, đến khi lấy vợ, tự dưng thêm tính ỷ lại nên thành ra bệnh “ở bẩn” trở nên trầm trọng hơn.

Bản thân tôi cảm thấy, đàn ông ở bẩn tự họ làm thiệt cho chính mình. Bởi họ bẩn thì chính họ phải chịu hậu quả trước tiên, sau đó đem phiền phức cho người khác. Đáng nhẽ họ không đáng bị cằn nhằn, bị săm soi thì tự dưng họ lại chuốc lấy và trở thành trung tâm chỉ trích của vợ con, của người thân.

Chẳng có gì bằng sạch sẽ, thơm tho. Ai cũng muốn gần người sạch, chẳng ai muốn ở gần người bẩn. Bản thân mình còn cảm nhận như thế thì tại sao không hướng mình theo cái tốt đẹp đó.

Ngày nay, chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với ngày xưa. Nước non đầy đủ, nhà tắm kín đáo, có nóng lạnh quanh năm, xà bông, dầu gội …luôn sẵn sàng. Đâu phải thiếu thốn như thời bao cấp mà còn lười tắm. Vả lại một ngày nếu trước khi đi ngủ, cơ thể có qua tắm gội, chắc chắn đi ngủ sẽ thoải mái hơn là không tắm.

Quần áo thay ra cũng đã có máy giặt sẵn sàng. Thử hỏi mỗi ngày một bộ quần áo tinh tươm, thơm mùi nước xả vải, mềm mại có khoái hơn là một bộ mặc mấy ngày hôi như tổ cú, chưa đến gần đã bốc mùi.

Tôi cũng là một người đàn ông nhưng thực sự tôi rất sợ ở bẩn. Tôi không biết mình có quá sạch đến mức các cô gái phải ghê như một bạn nào đó đã viết hay không nhưng quả thật ở bẩn luôn là ác mộng đối với tôi.

Nếu đến ngày mình phải làm vệ sinh ngôi nhà mà vì một lý do nào đó tôi không thực hiện được đúng lịch thì chắc chắn cả buổi hôm đó tôi luôn bứt rứt không yên. Phòng của tôi cũng chật nên lúc nào tôi cũng cô gắng gọn gàng mọi thứ. Tôi ngán nhất bước vào căn phòng mà đồ đạc lung tung, không có trật tự, không sắp xếp ngay ngắn. Tôi rất thích đi vào nhà nhưng bỏ dép ở ngoài bởi tôi cảm thấy nếu có đôi dép xuất hiện trong nhà thì coi như là nền nhà luôn bụi bặm. Nhà không sạch thì tất nhiên là không mát. Tôi cũng thích một căn nhà không có nhiều đồ đạc, rộng, thoáng, nền nhà được lau rửa sạch sẽ, mùa hè có thể ngồi nằm trên cái nền nhà đó.

Tôi không phải rửa bát nhiều bởi luôn có người làm thay tôi công việc đó nhưng nếu được giao trọng trách cao cả ấy, tôi sẽ bắt tay làm ngay. Một cái bếp mà bát đũa chỏng chơ trong chậu rửa từ bữa tối cho đến ngày mai thì đúng là không thẩm mỹ chút nào. Ăn xong, rửa bát ngay không những là thói quen tốt mà nó còn giúp ta giữ gìn vệ sinh trong ăn uống. Nhiều người có tật, trước khi ăn mới rửa bát, kết cục là ngồi vào mâm, bát ướt, lại mất công cầm giẻ đi lau. Vừa mất sức, mất thời gian.

Một người đàn ông nếu ý thức được chuyện bẩn sạch, chắc chắn sẽ không bao giờ để vợ phải làm việc nhà một mình. Họ sẽ biết nhìn nhận, chia sẻ với người bạn đời những công việc nhỏ nhặt ấy mà không bao giờ nề hà hay oán thán.

Thế nên là con người, đàn ông cũng cần phải sạch sẽ. Đừng bao giờ nói làm đàn ông thì được ở bẩn hay lấy vợ để vợ hầu. Hãy bỏ ngay những suy nghĩ phiến diện đó đi. Mọi lý do của đàn ông ở bẩn chỉ là ngụy biện. Chị em phụ nữ không nên cam chịu những người đàn ông ở bẩn. Phải thẳng thắn làm việc nghiêm túc với những ông chồng hay người yêu không biết điều này.

Chia sẻ