BÀI GỐC Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa.

17 Chia sẻ

Tôi không ưa tính hay kêu ca của bố

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố em có tật hay kêu ca và những lúc đó khiến con cái phải khổ sở vô cùng.

Mỗi người đều có tật xấu riêng, không ai giống ai. Nhưng nhiều khi em tự hỏi, sao lại có những tật xấu kỳ lạ đến vậy?

Bố em có tật hay kêu ca và những lúc đó khiến con cái phải khổ sở vô cùng. Bao nhiêu năm, sống cũng quen, vậy mà vẫn buồn. Ước gì, bố đừng như thế nữa?

Em thấy nhiều người ốm, có khi đau lắm nhưng vẫn chịu đựng rất giỏi vì đơn giản kêu không làm giảm đau được mà còn làm người khác phải suy nghĩ, khổ theo mình. Nhưng bố em thì không vậy, ông hắt hơi xổ mũi thôi thì cũng là nặng lắm rồi.

Nhà em các anh chị đã lớn và lập gia đình. Bố em có tuổi một chút, chỉ hay ốm lặt vặt kiểu đau đầu, mất ngủ, cảm cúm, đau răng… Tuy nhiên mỗi lần như vậy, ông lại làm mình mẩy với vợ con.

Có đợt bố em bị cảm, chóng mặt. Vừa thấy ông ngồi dưới nhà nói chuyện rất to, tự dưng kêu đau đầu đi nằm. Đến bữa cơm, lên gọi, ông mắng bảo để yên ông ngủ. Lúc sau ông dậy, lại trách ông ốm mà không đứa nào hỏi han ăn gì, thuốc thang thế nào? Ấy thế nhưng lúc hỏi bố ăn gì để mua, ông lại kêu không muốn ăn. Ông thích ăn món này, món kia song không nói ra thì chẳng con cái nào biết. Nếu có đoán theo sở thích hàng ngày của ông mà mua về làm. Làm xong đem lên thì ông lại chê không ngon, ai bảo mua mà mua.

Những hôm ông bị đau răng. Thôi thì lúc đau, không ăn được cơm thì ăn cháo hoặc uống sữa rồi đi nằm. Bố em không thế, ngồi ăn cùng cả nhà, ông luôn mồm kêu đau cả bữa khiến mọi người cũng không thể ngồi yên mà ăn cơm được. Nghe ông than sốt ruột, ăn chẳng thấy ngon.

Bố em thích con cái biếu tiền nên thỉnh thoảng các anh chị thường xuyên biếu ông ít nhiều. Đợt nào, ông kêu ốm đau, con cái chưa lên thăm kịp thì kiểu gì lúc lên cũng bị ông chửi sa sả chẳng quan tâm tới bố mẹ, rằng bất hiếu, đẻ chúng mày ra phí cả đời tao…

Ông ghê gớm nên con cái cũng hay kiềng. Trong khi mẹ em thì ngược lại. Các chị em vì thế hay gần gũi với mẹ. Do đó, ông thường so sánh với vợ mỗi khi ốm đau. Ông bảo, mẹ chúng mày có làm sao thì chúng mày hỏi han nhanh thế, chăm sóc kỹ thế. Trong khi bố mày ốm mấy hôm thì thấy đứa nào quan tâm đâu. Thực ra, ông chỉ ốm nhẹ, vẫn đi chơi, đi uống bia như bình thường chứ có phải nằm giường đi viện đâu mà con cái phải thế này, thế khác.

Sau này, con cái biết tính ông, cứ khi nào ông kêu, lại lên biếu tiền để ông uống bia. Thế là ông hỉ hả như không có chuyện gì xảy ra.

Bố em là thế đấy. Hơi xấu tính nhưng dù sao cũng không đến nỗi như nhiều ông bố khác. Thôi thì, bố mẹ khó tính, con cái phải lựa mà sống sao cho phải phép, chị nhé!

Chúc chị vui!

Chia sẻ