BÀI GỐC Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa.

17 Chia sẻ

Chẳng qua là do ba mẹ không biết cư xử thôi Mỹ An à

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không phải họ không yêu bạn mà là vì ngày trước họ không được may mắn học hành như chúng mình nên "không biết cách cư xử" với con cái thôi.

Mỹ An à, tôi cũng là người có trường hợp như Mỹ An, là "không được" cha mẹ thương yêu, mà còn thường hay bị bố mắng chửi đánh đập tàn ác.

Khi tôi chỉ khoảng 6 tuổi mà đã có ý định tự tủ, nhưng lý trí tôi cũng khá mạnh nên đã không làm như ý mình muốn. Sau này khi lớn lên tôi biết thông cảm cho bố mẹ mình khi nghe em trai tôi nói rằng: Chị phải hiểu và đứng giận bố mẹ mình, bởi vì chị được bố mẹ cho đi học đàng hoàng nên chị biết suy nghĩ đâu là phải, đâu là trái, nhũng gì mình nên, và những gì mình không nên làm, và chị còn là ngưòi may mắn hơn rất nhiều người vì đã được sinh ra trong gia đình giầu có, đuợc ăn học đàng hoàng. Trong khi bố mẹ mình xưa kia chỉ là con gia đình nghèo khó, trình độ cao lắm chỉ đến lớp 5 trưòng làng thì làm sao có thể biết cư xử như những người có văn hoá. Nếu bố mẹ mình xưa kia được đi học dến nơi đến chốn, được học hỏi những điều hay lẽ phải như chị thì bố mẹ mình cũng biết cư xử đẹp như mình mà thôi.

Nghe em tôi nói như thế, tâm hồn tôi mở ra và bắt đầu biết thông cảm cho cha mẹ mình, và thông cảm cho bất cứ ai trong cuộc đời này khi họ làm sai chuyện gì. Tôi tin rằng chẳng có ai trên dời này muốn làm cho mình "tệ", mà trái lại ai cũng muốn mình "tốt đẹp".

Có một diều rất may mắn rằng Mỹ An dù không may mắn, có cha mẹ "không biết cách xử tốt" với Mỹ An, nhưng Mỹ An lại trái ngược với cha mẹ mình, không có tính tình như "cha nào, con nấy".

Hãy cố gắng thông cảm cho cha mẹ Mỹ An nhé, hãy hiểu rằng nếu cha mẹ Mỹ An được sinh ra trong gia đình có trình độ học vấn và giáo huấn kỹ lưỡng của ông bà thì chắc chắn cha mẹ Mỹ An cũng đều là cha mẹ "tốt" như mọi cha mẹ tốt khác.

Thay vì oán hận, hãy tập thương cha mẹ mình đã không được may mắn nên "không biết cách cư xử" với con cái mình. Mỹ An nên nghĩ rằng họ là nhũng cha mẹ đáng thương hơn đáng oán giận.

Chia sẻ