BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

"Sốc" nặng khi đọc tâm sự của Phương Linh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thậm chí, sốc đến mức ngồi lặng đi trước màn hình máy tính một lúc, rồi mới cố trấn tĩnh lại, viết cho em những dòng này…

Tôi nhiều tuổi hơn em, Linh ạ, là một người phụ nữ đã có gia đình và có nhiều kinh nghiệm sống. Trên đời này, hạng đàn ông tồi, tôi gặp và nghe nói đến không ít, nhưng thật sự, lần này nghe câu chuyện của em, tôi vẫn sốc. Thậm chí, sốc đến mức ngồi lặng đi trước màn hình máy tính một lúc, rồi mới cố trấn tĩnh lại, viết cho em những dòng này…

Tôi đã biết những người đàn ông thường ngày dung tục lắm, nhưng khi có con, họ dịu dàng và luống cuống chăm sóc vợ. Tôi cũng biết có những kẻ dù vợ bụng mang dạ chửa vẫn đánh đập không tiếc tay. Nhưng hầu hết, đó chỉ là những người đàn ông cục cằn, ít học, chưa từng gặp một “trí thức” nào, có ăn có học đàng hoàng như chồng em mà lại như thế. Có thể kinh nghiệm sống của tôi chưa đủ nhiều, nhưng thực tình rất hiếm, rất hiếm đó Linh à.

Câu nói của em với chồng, cũng chỉ là câu nói đỏng đảnh, việc sáng hôm ấy cũng không có gì to tát lắm. Trẻ con đi chăng nữa, cũng không thể cư xử như chồng em. Xin lỗi em, chứ con tôi mà như vậy, nhất định sẽ ăn đòn te tua, cái kiểu vùng vằng đó thật không thể chấp nhận được, chưa kể lại còn văng đục, nói những lời không thể nuốt trôi như thế. Chồng em văng một từ “l..” mà em vẫn có thể vùng vằng kiểu nói dỗi ấy, hình như em đã quen?

Tôi cũng đã có gia đình, nên không phải là kiểu người không biết trân trọng, vun vén nâng niu hạnh phúc gia đình. Nhưng với tôi, hôn nhân phải xây dựng trên nền tảng của sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Chỉ một chữ “l” mà chồng em nói với em thôi, nếu là tôi, tất cả đã kết thúc rồi. Tôi không chờ để anh ta nói và làm bao nhiêu hành động tiếp theo ấy đâu. Linh ạ.

Anh đâu chỉ chửi có em, lại còn chửi cả bố mẹ em nữa. Động đến mình, mình còn có thể bỏ qua, chứ động tới bố mẹ mình, sao có thể bỏ qua được hả em? Bỏ qua là bất hiếu đó. Bố mẹ có tội tình gì? Cho dù lỗi lầm có là em đi chăng nữa, anh ta có quyền trách cứ em, chứ quyền gì mà lên án, mạt sát bố mẹ của em?

Sau tất cả những gì anh ta đã làm, điều em cần làm nhất bây giờ là: Dọn về nhà bố mẹ ở và chuẩn bị ly hôn. Vẫn biết con gái đi lấy chồng, không nên đụng một cái là về với bố mẹ như thế. Nếu là bình thường, em có thể qua tạm nhà bạn, ở khách sạn… nhưng hiện tại em đang mang bầu, cần được có điều kiện nghỉ ngơi chăm sóc, có người ở bên cạnh quan tâm, vỗ về, vì thế gia đình là thích hợp nhất lúc này. Chỉ cần nói rõ tất cả, bố mẹ sẽ hiểu cho em.

Sau này, con em, em nuôi, đừng liên quan đến người đàn ông đó nữa. Anh ta đã phủ nhận cả đứa con của mình, sẵn sàng bắt em phá bỏ nó, thật không xứng đáng làm chồng, càng không xứng để làm cha. Người đàn ông này, nhất định phải bỏ, bỏ ngay em gái ạ. Đừng nên dây dưa thêm nữa, bỏ sớm em sẽ càng sớm có điều kiện tạo dựng cho mình và con một cuộc sống hạnh phúc.

Thân mến!

Chia sẻ