BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Không thể chấp nhận một người phụ nữ như vợ anh, TB ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một phụ nữ, chỉ vì giận chồng mà đan tâm vứt bỏ đi đứa con của mình, như vậy là quá tàn ác, và nông nổi, bốc đồng.

Gửi anh T.B, tác giả bài viế "Giận chồng, vợ tôi tức lên tự phá thai".

Đọc xong câu chuyện của anh thôi thực sự bị sốc, tôi không thể hình dung được là lại có người mẹ nhẫn tâm đến vậy.

Tôi cũng là một phụ nữ, tôi 25 tuổi đã có gia đình và có con gái hơn 1 tuổi nên tôi rất hiểu tâm trạng của người phụ nữ đang mang thai bởi tôi mang thai cũng nghén rất khổ sở, tôi còn nghén đến tận lúc sinh cơ.

Nhưng tôi không có diễm phúc có được một người chồng như anh. Chồng tôi sống đơn giản và hơi vô tâm, tuy không phải là không quan tâm đến vợ nhưng anh ấy không khéo và không chiều vợ như anh. Tuy vậy tôi cũng không đòi hỏi gì quá đáng với chồng tôi.

Theo tôi nguyên nhân khiến cô ấy nhõng nhẽo quá như vậy 1 phần là do anh đã quá nuông chiều. Đã đành vợ có thai thì chiều rồi nhưng nó cũng phải có chừng mực thôi chứ có vài ông vua bà chúa đâu mà muốn gì được nấy.

Anh thử hình dung nếu như cô ấy mà sinh con ra nữa thì, ôi thôi, tôi không biết anh sẽ xoay sở thế nào với 2 mẹ con cô ấy. Tôi đang hình dung hình ảnh anh cởi trần, quần sắn ông thấp ông cao, khăn mặt vắt cổ, mồ hôi nhễ nhại...

Một người phụ nữ, chỉ vì giận chồng mà đan tâm vứt bỏ đi đứa con của mình, như vậy là quá tàn ác, nhẫn tâm đồng thời cũng thể hiện tính tình nông nổi, bốc đồng thiếu suy nghĩ của vợ anh. Sự việc xảy ra đã để lại trong anh một nỗi ám ảnh, 1 vết thương khó có thể lành được. Tôi là một người xa lạ mà còn cảm thấy không thể chấp nhận được thì anh - 1 người cha mất đi đứa con do chính mẹ nó - vợ anh gây ra thì làm sao có thể chấp nhận được.

Thử hỏi 1 người đàn bà như vậy có xứng đáng làm mẹ, làm vợ khi mà tính ích kỷ trong chị ta quá lớn, lấn án hết tất cả tình yêu thương chồng con. Tôi nghĩ nếu anh tiếp tục sống với cô ấy thì những ngày tháng sau đó chỉ là địa ngục thôi. Vì sau lần này, nếu có thai 1 lần nữa thì không biết cô ấy sẽ hành hạ anh thế nào nữa đây.

Vì vậy lời khuyên của tôi dành cho anh là hãy chờ cho cô ấy bình phục sau đợt xảy thai này rồi hãy trao đổi thẳng thắn với cô ấy những gì anh suy nghĩ và hãy tự giải thoát cho mình.

1 điều nữa là nêu quyết định ly hôn thì anh cũng nên nói chuyện thẳng thắn về nguyên nhân sự việc với cha mẹ 2 bên nội ngoại để các cụ hiểu và thông cảm với anh.

Chúc anh có những quyết định sáng suốt! 

Chia sẻ