BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Chồng Linh bắt vợ phá thai - không chỉ đơn giản là bữa ăn sáng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hình như, một kế hoạch “bỏ vợ” đã được anh ta nhem nhóm…

Theo cảm nhận của tôi, chồng Linh đang “xẻ thân” trên hai… mặt trận. Song, “sức người có hạn’” khiến với bạn, tần xuất sinh hoạt vợ chồng giảm xuống mức đáng nghi ngờ! Hình như, một kế hoạch “bỏ vợ” đã được anh ta nhem nhóm…

Gửi bài chia sẻ đến Phương Linh, tác giả bài viết Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Thêm một lần Hoàng tôi bày tỏ ý kiến (lần trước là với Mỹ Mỹ và câu chuyện nhạy cảm của cô), lần này, một câu chuyện cũng nhạy cảm không kém - gửi đôi lời tâm sự đến Phương Linh ­- người đang “rơi xuống vực thẳm”.

Thực ra, câu chuyện của Phương Linh, theo tôi hiểu, không đơn giản chỉ là chiếc bánh mỳ (như cách hiểu của Mai Anh - thực ra, tôi không đọc bài của Mai Anh, bởi vì, đọc cái title, tôi đã thấy bài viết của Mai Anh rất hời hợt, chỉ nhìn vào “phần nổi của tảng băng”). Tôi cũng không nghĩ là chồng Linh “bạc mồm” như cách hiểu của tác giả Vân Hồ.

Phương Linh chẳng phải ai xa lạ, lần này là lần thứ 3 bạn xuất hiện trên diễn đàn (ngày trước, tôi cũng thấy cái tên Trần Phương Linh ở một Topic khác, không biết có phải là bạn không?). Phương Linh là chủ nhân của câu chuyện "Mới cưới, nhưng chồng tôi bảo làm "chuyện ấy" nhiều không tốt"; sau đó, bạn còn phản hồi một lần nữa: Phương Linh phản hồi: Chồng tôi không yếu sinh lý!

Từ hai tâm sự trước đó của bạn, tôi chợt nghĩ, phải chăng, việc chồng bạn bắt bạn phá thai (lí do bắt nguồn từ bữa ăn sáng) có sự liên kết, zic zắc từ những việc mà Phương Linh cảm thấy “khó hiểu” từ trước.

Kết nối 3 tâm sự của Linh; trước hết, tôi bày tỏ vài suy nghĩ về ông chồng của cô, ông chồng mà theo lời Linh thì “là một người tốt, súc khoẻ của anh ấy cũng hoàn toàn bình thường…”; Phương Linh còn “khẳng định lại là chồng tôi có sức khoẻ tốt”.

Ấy thế nhưng, vợ chồng bạn “trung bình 2 tuần 1 lần, có khi 1 tháng 1 lần”. Lí do chồng Linh từ chối sinh hoạt với bạn là do “anh bảo anh làm xong chuyện ấy rất mệt”. - Những thông tin này Linh chia sẻ trong tâm sự: Mới cưới, nhưng chồng tôi bảo làm "chuyện ấy" nhiều không tốt" và Phương Linh phản hồi: Chồng tôi không yếu sinh lý!

Theo cảm nhận của tôi, chồng Linh đang “xẻ thân” trên hai… mặt trận. Song, “sức người có hạn’” khiến với bạn, tần xuất sinh hoạt vợ chồng mới giảm xuống mức đáng nghi ngờ! Hình như, một kế hoạch “bỏ vợ” đã được anh ta nhem nhóm…

Từ đó, tôi nghĩ rằng việc chồng Linh bắt vợ phá bỏ cái thai trong bụng bạn là do anh ta muốn xóa hết những gì ràng buộc giữa hai bạn (đứa bé) để anh ta rộng đường đến với người phụ nữ kia.

Bữa ăn sáng chỉ là cái cớ, là “phần nổi của tảng băng”, tôi nghĩ rằng, dù cho hôm ấy bạn có chuẩn bị cho chồng một bữa ăn sáng hoàn hảo thì anh ta cũng tìm một lí do khác (thậm chí là một lí do chẳng đâu vào đâu), vin vào đó để đẩy mẫu thuẫn lên cao, từ đó đòi ly hôn.

Dù đã cố gắng nhìn vấn đề ở một góc độ khác nhưng cần phải nhắc lại rằng, đây chỉ là những suy nghĩ của tôi, rất có thể tôi đã nhầm, và tôi thực sự mong muốn rằng tôi đã nhầm.

Cuối cùng, điều qua câu chuyện của Phương Linh, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cô không biết chính xác tuổi của chồng. Ở tâm sự: “Phương Linh phản hồi: Chồng tôi không yếu sinh lý!” - cô Linh có nói: “Anh hơn tôi 2 tuổi…”, tuy nhiên, trong tâm sự mới nhất của Linh: “Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người") thì “Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi”. Một cặp vợ chồng “từ lúc quen nhau đến yêu và cưới là 6 năm” mà vợ không biết chính xác chồng hơn mình bao nhiêu tuổi thì đúng là… chuyện thật như bịa!

HOÀNG

Chia sẻ