BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Chồng Linh vẫn chưa phải là loại người tệ nhất!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không bênh chồng Linh đâu, tôi biết bạn cũng khó “nuốt trôi” những lời chồng bạn vừa “xả” ra. Nhưng...

Phương Linh thân mến

Là một độc giả thường xuyên của afamily.vn, đọc tâm sự: “Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"” do bạn viết, tôi cũng sốc lắm. Những lời nói như kẻ thù với nhau thực sự không thể tin được lại xuất phát từ hai vợ chồng, những người đến với nhau bằng tình yêu thương.

Dẫu giận đấy, buồn lắm đấy nhưng tôi không khuyên Linh từ bỏ người chồng của mình như phần đa ý kiến của nhiều độc giả khác. Có thể tôi hiền lành, tôi nhún nhường nhưng hạnh phúc cần lắm sự bao dung, Linh ạ.

Nếu như hai người không có một khoảng thời gian yêu nhau lâu, đến với nhau chóng vánh thì một cuộc ly hôn nhanh cũng không có gì đáng bàn. Nhưng những năm tháng yêu nhau từ đại học cho tới mấy năm đi làm. Một khoảng thời gian lâu dài như vậy, hai bạn còn trụ vững trước bao nhiêu sóng gió thì giờ hãy lấy những năm tháng đó làm bàn đạp để gìn giữ tình yêu của mình.

Nếu như chồng Linh là một người đàn ông ăn chơi, trai gái, rượu chè, cờ bạc, dứt tình cũng là lẽ đương nhiên. Song anh ta không phải người như vậy, bạn từng nói anh ấy yêu thương bạn rất nhiều. Đó chính là một điểm để bạn có thể tin cậy, có thể làm điểm tựa ở chồng mình trong lúc sóng gió này.

Nếu như Linh chưa mang thai một đứa con chung của hai người, việc ly hôn có lẽ sẽ bớt đi nỗi lo. Tuy nhiên, đã có một đứa trẻ đang hình thành trong bụng bạn. Khi nó ra đời, có mẹ mà không có bố, nó sẽ thiệt thòi so với chúng bạn. Rồi những năm tháng sau, nỗi tủi thân của nó, bạn có thấu hiểu được không?

Vợ chồng sống với nhau, tránh sao được những lúc cãi vã, giận hờn. Bát đũa còn có lúc xô, đổ vỡ. Hơn nữa, trong chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Linh, cả hai đều có lỗi chứ không chỉ riêng chồng bạn. Ở Linh thiếu đi sự khéo léo và cũng dùng một vài từ không hay với chồng. Còn anh ta quá bạc mồm với vợ, thất lễ với bố mẹ vợ. Song nếu chúng ta nhìn nhận ở khía cạnh “cả giận mất khôn” thì hoàn toàn có thể thông cảm cho chồng Linh.

Thời điểm anh ta đi ra khỏi nhà ăn sáng có thể đã uống chút rượu, chưa biết chừng còn nghe một vài lời khích bác nên việc anh ta về nhà nổi giận, chửi bới vợ là khó tránh khỏi. Mà đã là đàn ông, đa phần cũng đều hay có những câu tục tĩu, quen mồm. Có một điều luật bất thành văn, khi tức tối, chửi bậy giúp người ta giảm thiểu cay cú và với những từ càng bậy, càng ăn thua thì cơn tức cũng xẹp nhanh.
 
Nếu so sánh một người đàn ông chửi bậy với một người đàn ông vũ phu và một người đàn ông ít nói nhưng dằn vặt vợ như kiểu chồng bạn Hân trong bài: “Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng””, rõ ràng nhiều chị em sẽ chọn ông chồng bạc mồm hơn. Vì sau những lời nói thiếu suy nghĩ, anh ta sẽ trở về bình thường, quên hết mọi thứ mình nói và công cuộc làm lành sẽ diễn ra, đó vẫn là chìa khóa của hạnh phúc.

Tôi không bênh chồng Linh đâu, tôi biết bạn cũng khó “nuốt trôi” những lời chồng bạn vừa “xả” ra. Vì vậy, thời điểm này, bạn nên tránh chồng một thời gian kiểu về nhà mẹ đẻ chẳng hạn. Như thế bạn sẽ không phải đau lòng khi nhìn chồng, không phải quặn đau mỗi khi hình dung những gì anh ấy nói. Xa chồng lúc này cũng để cái thai không bị ảnh hưởng, tốt cho nó hơn và bạn cũng có tâm lý sẵn sàng tha thứ khi chồng biết lỗi. Thêm nữa, bạn về nhà đẻ cũng dành thời gian để cho chồng suy nghĩ lại việc anh ta vừa làm, để tìm cách sửa sai và lần sau biết kiềm chế hơn trong cư xử với vợ.

Níu kéo hạnh phúc mới khó còn ly hôn lại rất dễ. Cái khó mới cần làm chứ cái dễ lúc nào làm chả được. Hân nhớ điều này nhé!

 

                                                                                                                                                   Huy Phương

Chia sẻ