BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Giải quyết "xung đột" với chồng trước, mẹ chồng sau Hoa Tuyết ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Phải vừa nhu vừa cương, kéo chồng về phe mình. Khi chưa thực sự bế tắc, thì đừng nên ly hôn.

Gửi Hoa Tuyết, tác giả bài "Em tủi thân khi bị cả chồng và mẹ chồng đối xử tệ bạc",

Đọc câu chuyện của bạn, mình là người ngoài cuộc mà cũng thấy ấm ức. Nhưng cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn được. Điều quan trọng là phải khắc phục và vượt qua để tìm thấy hạnh phúc. Phải nhớ rằng, bát nước hắt đi rồi không lấy lại được, cần phải cố gắng đã, Hoa Tuyết à. Hãy thử thêm một lần nữa, nếu không thể hãy buông tay. 

Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu vốn dĩ là mâu thuẫn muôn đời. Khác máu tanh lòng nên thường thế, vả lại, như mọi người vẫn nói, khi mà hai người đàn bà cùng tranh giành một người đàn ông thì thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn. Vấn đề với mẹ chồng của Tuyết cũng có, nhưng đó không phải mấu chốt. Như bạn nói, chỉ cần được chồng hiểu, quan tâm, động viên thì có thể chịu đựng tất cả. Vậy nên, quan trọng nhất chính là ở chồng Tuyết mà thôi. 

Thật lòng, mình thấy chồng Tuyết cũng không phải là người đàn ông không yêu và thương vợ đâu. Bằng chứng là anh ấy sẵn sàng làm việc nhà giúp bạn, việc mà không phải người đàn ông Việt Nam nào cũng chịu đâu. Tuy nhiên, sau đó anh ấy có thay đổi. Không thấy bạn nói rõ lý do, nhưng mình hiểu là bắt đầu từ việc bạn bị ốm, đúng không nhỉ, anh ấy không quan tâm, không đưa đi khám và hai vợ chồng thì giận dỗi nhau? Mình hiểu có đúng không nhỉ? 

Đã 2 tháng hai vợ chồng “chiến tranh lạnh”, tôi đoán chắc cũng “cấm vận” trong chuyện ấy nữa nên chồng Tuyết mới có cách cư xử trẻ con và buồn cười như vậy: nào là tranh ăn, không cho vợ gắp, cố ăn hết để vợ không có gì ăn trưa hôm sau. Mà Tuyết đừng có thân làm tội đời như vậy, chồng đã thế thì trưa hôm sau ăn hàng, không phải nghĩ, sao phải trông cậy vào chỗ thức ăn thừa ấy. Lương bạn 4,5 triệu hoàn toàn không phải ít. Cứ cho là cưa đôi số tiền đưa tiền ăn cho bố mẹ chồng (2tr/người), bạn vẫn còn 2,5 triệu để chi tiêu bản thân cơ mà. Cứ sống đi, không phải nghĩ ngợi tính toán nhiều cho khổ. Bo bo rồi người khác tiêu chứ mình có được tiêu đâu. 

Bây giờ, trước tiên là cần giải quyết mâu thuẫn với chồng đã, Hoa Tuyết à. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện thật thẳng thắn nhưng tình cảm với nhau. Hãy nhẹ nhàng bộc lộ hết mọi suy nghĩ, sự tủi thân, ấm ức của mình, cố gắng chiếm lấy sự đồng cảm, khơi gợi tình yêu thương của chồng… Phải vừa nhu vừa cương, kéo chồng về phe mình. Khi chưa thực sự bế tắc, thì đừng nên ly hôn. Thời gian hai bạn cưới nhau chưa lâu, nghĩ cho bố mẹ một phần, phần còn lại cũng là nghĩ cho chính mình nữa. 

Khi đã có sự đồng thuận của chồng, hai người có thể ra riêng, chưa mua đuợc nhà thì thuê. Khi ra riêng tuy tốn kém thêm một số khoản điện nước, tiền thuê nhà, song tiền ăn cũng giảm khá đáng kể đấy, lại thêm chuyện không phải cung phụng mẹ chồng nên cũng đỡ. Cứ mạnh dạn ra ở riêng, khi đó bạn bớt bận, có thời gian dành cho chồng hơn, không bị bố mẹ chồng “bắt nạt” bạn sẽ sống thoải mái, vui vẻ và khỏe mạnh hơn. 

Về chuyện về thăm bố mẹ đẻ, cho dù thái độ của bố mẹ chồng có thế nào, Tuyết cũng cứ về thăm. Bố mẹ đẻ ra mình, phải người dưng đâu mà thôi cho được. Điều này chẳng có gì sai trái, không lẽ gả chồng là mất con.  

Cứ cố gắng đi đã, Hoa Tuyết nhé! Còn nếu không thể cứu vãn được thì mạnh dạn ly hôn. Hãy nhớ rằng, với bố mẹ, hạnh phúc của con cái luôn luôn là điều quan trọng nhất. Nếu không thể sống được như thế, hãy giải thoát cho chính mình.  

Mong nhận được tin tốt lành từ bạn! Thân mến!

Chia sẻ