BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Chồng của Linh thật quá độc ác và man rợ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi đọc bài tâm sự của bạn PL, mình cảm thấy bàng hoàng, bởi trong cuộc sống văn minh và hiện đại ngày nay mà vẫn có những cách đối xử man rợ như vậy.

Gửi bạn Thiện, tác giả bài viết "Lấy chuyện mang bầu ra đe nẹt chồng là sai lầm của bạn, PL ạ"!

Chào bạn Thiện!

Mình đọc bài viết của bạn thì mình không hề đồng ý với ý kiến của bạn. Bạn là đàn ông, bạn không hề hiểu tâm tư và tình cảm của nữ giới, mà có khi bạn còn chưa từng một lần yêu hay sao ý.

Khi mang bầu, bạn có hiểu 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của người phụ nữ mệt mỏi và rất nhạy cảm không. Bạn cứ thử làm nữ giới 1 ngày thì có lẽ bạn sẽ hiểu điều đấy. Ấy vậy mà, người chồng đã không thông cảm và chăm sóc vợ mình trong hoàn cảnh này mà lại còn hành động một cách, theo mình thì đúng như câu anh ta nói "giống vật chứ không phải người".

Bạn thử nghĩ xem, nếu vợ bạn có bầu bì, người đang mỏi mệt và khổ sở như vậy. Cô ấy nói chuyện với bạn, kể cả hơi hỗn một chút (chứ không lành như người vợ trong câu chuyện này) thì có bao giờ bạn đan tâm kéo xềnh xệch vợ mình đến bệnh viện phụ sản để bắt  phải bỏ đứa con mà theo bạn là "kết tinh của yêu thương" ấy không? Và còn nhẫn tâm hơn nữa là chỉ thẳng tay vào bụng của cô ấy mà thốt lên "Đứa con mày đang mang là giống vật chứ không phải người" không?

Người chồng ấy có hiểu, khi anh ta chửi như vậy thì theo một cách gián tiếp thì anh ta đang tự sỉ nhục chính bản thân mình, rằng anh ta phải như thế nào thì mới cho rằng con mình là động vật. Và bạn có hiểu rằng, đây là một hành động dã man nhất mà nếu mình là người vợ trong câu chuyện sẽ không bao giờ có thể tha thứ.

Bạn có thể viết lên những dòng chữ trách người vợ trong câu chuyện, nhưng nếu bạn là người trong hoàn cảnh ấy thì bạn sẽ nghĩ sao. Mình cũng biết khi có một chuyện gì đấy, chúng ta là người ngoài và khi phán xét thì nên đứng trên nhiều phương diện để nhận định. Nhưng khi đọc bài viết của bạn thì mình thấy bạn quả thật là một người gia trưởng, có con mắt phiến diện, luôn đứng trên lập trường của người đàn ông mà không hề nghĩ cho phận nữ nhi yếu đuối.

Mà nếu sau này phận nữ nhi đó là vợ, là mẹ, là em gái, hay vân vân... những người thân xung quanh bạn thì có lẽ cách nhận định và xử lý gia trưởng của bạn có phải đang đẩy họ đến những suy nghĩ cùng cực không?

Theo quan niệm của mình, người vợ trong câu chuyện trên nên tìm đến sự giải thoát cho bản thân và đứa con trong bụng bạn ấy là sự li hôn. Thử hỏi, đây là chỉ trong giai đoạn đầu của hôn nhân, tình cảm trai gái vợ chồng còn đang mặn nồng, và tình yêu đó đã chớm kết tinh bằng bào thai trong bụng người vợ mà người chồng đã có thái độ quá vũ phu như vậy thì liệu sau này, khi tình yêu và hôn nhân đã nhạt thì người vợ và những đứa con sẽ ra sao?

Hơn thế nữa, một người cha như vậy có thể ảnh hưởng đến con mình theo chiều hướng tốt hay xấu đây?

Khi đọc bài tâm sự của bạn PL, mình cảm thấy bàng hoàng, bởi trong cuộc sống văn minh và hiện đại ngày nay mà vẫn có những cách đối xử man rợ như vậy. Người xưa có câu "hổ dữ còn không ăn thịt con" vậy mà người chồng này thật quá ác độc, dù mình vẫn biết trong cuộc sống còn nhiều bất cập và nhiều người phụ nữ còn đang sống trong hoàn cảnh éo le. Viết những dòng này mình chỉ muốn chia sẻ ý kiến của mình chứ không hề có ý gì khác. Cảm ơn trang afamily và bạn đọc!

Chia sẻ