BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Bắt vợ phá thai chỉ vì cái... bánh mì? Quá bạc ác!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta vì 1 phút nóng giận đòi bỏ đi đứa con của mình, mà lý do chỉ vì không được vợ mua 1 cái bánh mỳ.

Tôi không cùng quan điểm của bạn nào đó khuyên bạn PL chịu đựng. Tư tưởng thời thím bạn ấy khác bây giờ rất nhiều. Vì sợ điều tiếng dư luận, người ta phải ngậm đắng nuốt cay cho đến chết, chứ không thể bỏ chồng. 

Thím bạn ấy bảo chồng thím vẫn tốt, chứ thực ra thím có nghĩ vậy không, liệu b ấy có biết được không. Hay đó là những lời tự động viên mình của thím để có thể chịu đựng được hơn, và vớt vát lại phần danh dự đã bị tổn thương của mình trước mặt người khác. Mấy ai lúc không giận mà chẳng dễ thương, chẳng tốt. Chỉ có khi giận lên người ta mới bộc lộ hêt bản chất của mình.

Mà tôi nghĩngười ta có thể chịu đựng được 1 lúc, 1 thời gian chứ chịu đựng 1 đời làm gì cho khổ. Bây giờ vợ chồng son mà anh ta còn bạc ác như vậy, không biết sau này còn như thế nào.

Nói thật tôi không thấy chồng PL còn tình cảm gì để mà hy vọng cả. Con cái là một điều rất thiêng liêng với cha mẹ. Có người bán cả nhà, gia sản đi để chữa bệnh cho con. Vậy mà anh ta vì 1 phút nóng giận đòi bỏ đi đứa con của mình, mà lý do chỉ vì không được vợ mua 1 cái bánh mỳ.

Tôi chưa thấy chuyện nào hoang đường hơn thế. Vì 1 cái bánh mỳ mà anh ta đòi bỏ con, sau này nếu anh ta lại nóng giận lên, anh ta dễ làm hại bạn không chừng.

Thực sự tôi thấy con người anh ta độc ác và đê tiện quá. Anh ta không vừa lòng 1, anh ta sẵn sàng làm bạn đau 100. Theo tôi nghĩ anh ta có thể phổi bò, nhưng  không thể chửi con mình như vậy được.

Tôi xin chia buồn với bạn PL. Dù bạn có chịu đựng, đứa con bạn sinh ra có 1 người cha như vậy liệu có phát triển 1 cách bình thường được không. Hay nếu nó là con trai, nó sẽ giống ba nó. Nếu nó là con gái, nó sẽ tự sát vì trầm uất như có 1 vụ gần đây báo chí đưa tin. 

Tôi mong bạn PL hãy cương quyết với chồng để anh ta thấy cái sai của mình để sửa đổi, nếu không anh ta sẽ càng được thế hành hạ bạn hơn. Vì cuộc sống nhìn vào tâm trạng của người khác để sống đau khổ lắm bạn à. Nếu không mong bạn hãy cân nhắc giải pháp ly dị.  

Chia sẻ